Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

V-League 2009 sau 7 vòng đấu: Thẻ nhiều “dữ dội”

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa giải 2008, chỉ riêng số tiền phạt từ thẻ vàng, thẻ đỏ và các vi phạm khác đã mang về cho BTC V-League khoản thu gần… 700 triệu đồng.

Năm nay, có khả năng khoản thu này còn… tăng lên, bởi mới sau 7 vòng đấu, số liệu thống kê cho thấy lượng thẻ vàng, thẻ đỏ đã tăng chóng mặt với 233 thẻ vàng (4,75 thẻ/trận), 13 thẻ đỏ. 

Trận BD – XM.HP có tới 12 thẻ vàng.

Lạm phát thẻ

Đưa ra một nhận xét ngắn gọn về tình trạng cầu thủ bị phạt thẻ từ đầu mùa đến nay, Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi phải dùng từ "dữ dội".

Chỉ riêng ở lượt trận thứ bảy vừa qua, đã có 37 thẻ vàng (5,29 thẻ/trận); 3 thẻ đỏ (0,42 thẻ/trận), trong khi số bàn thắng chỉ là 20 (trung bình: 2,85 bàn/trận). Hai đội bóng xứ Nghệ: SLNA và QK4 đứng đầu V-League về số lượng thẻ: SLNA có nhiều thẻ vàng nhất (25) và 1 thẻ đỏ, trong khi đội bóng đồng hương Quân khu 4 ít hơn, "chỉ có" 21 thẻ vàng, nhưng có tới 3 thẻ đỏ. ẹt nhất trong "danh sách đen" là  T&T Hà Nội 12 thẻ vàng, xếp sau là TPHCM (13 thẻ).

Có những trận đấu, như trận Bình Dương gặp XMHP ở vòng đấu muộn,  trọng tài chính Dương Văn Hiền đã phải rút ra… 12 thẻ vàng – con số kỷ lục ở V-League. Trận Hải Phòng – Thanh Hóa ở vòng đấu trước, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút đến 2 thẻ đỏ trực tiếp, 7 thẻ vàng.

Những con số biết nói nói lên thực trạng đáng ngại của tình trạng bạo lực sân cỏ. Âậy thế mà đấy là trọng tài vẫn còn nhẹ tay, như ông Chủ tịch HĐTTQG thừa nhận: "Số thẻ rút ra còn chưa đúng, chưa đủ so với  thực tế trên sân cỏ, vì nếu trọng tài nghiêm khắc hơn thì còn phải rút thẻ nhiều hơn. Có những trận, như trận Hải Phòng – Thanh Hoá, Bình Dương – Hải Phòng, nhiều thẻ quá khiến trọng tài cũng chùn tay".

Cần nghiêm khắc hơn

Từ mùa giải 2009, BTC V-League đưa ra quy định mới cho những giải đấu có tổng số trận trên 15 là, cầu thủ bị 3 thẻ vàng mới phải nghỉ đấu 1 trận (quy định trước đây là 2 thẻ). Chính quy định "rộng rãi" này đã khiến các cầu thủ có tư tưởng "thoải mái" hơn trong việc phạm lỗi phạt thẻ, vì nếu là 2 thẻ phải nghỉ như trước thì chắc chắn cầu thủ và lãnh đội sẽ phải e dè hơn.

Tuy nhiên, như ông Mùi thừa nhận: "Quay trở lại quy định phạm 2 thẻ vàng thì nghỉ 1 trận sẽ giảm bớt một phần nào lỗi vi phạm, nhưng điều quan trọng là các đội bóng chưa chú trọng công tác huấn luyện và giáo dục đạo đức cầu thủ trên sân. Tư tưởng cay cú ăn thua ăn sâu vào nhiều cầu thủ và thậm chí cả HLV của họ. Thắng thì câu giờ, thua thì đá láo, đá rắn".

Đối với thực trạng đó, bên cạnh việc BTC V-League có công văn nhắc nhở các đội bóng tăng cường giáo dục (nhưng thường là… nước đổ đầu vịt!), thì có lẽ cách tốt nhất là siết chặt kỷ luật và yêu cầu trọng tài nghiêm khắc hơn.  

"Sắp tới, HĐTT sẽ nhắc nhở các trọng tài kiên quyết hơn. Mặc dù không muốn gây ức chế cho cầu thủ, nhưng cũng không thể nương nhẹ những trường hợp quá chớn, cố tình triệt hạ đối phương. Và như vậy, số thẻ có lẽ còn nhiều hơn" – ông Mùi khẳng định.

Không xác định được tình huống việt vị do băng hình kém. Sau khi xem băng hình trận QK4 – HAGL do BTC sân gửi, BTC V-League vẫn chịu không thể xác định được bàn thắng mà Moses nâng tỉ số lên 2-1 cho QK4 có việt vị hay không, vì góc quay của cuốn băng này cũng chỉ bó hẹp trong phạm vi 16,5m, không mở rộng ra 2 góc.

Do đó, trọng tài Nguyễn Văn Quyết đã thoát khỏi án kỷ luật. Tuy nhiên, BTC sân QK4 lại không bị phạt do chất lượng băng hình không đảm bảo, trong khi, trong thông báo của BTC giải chiều qua (2.4), đội  Thanh Hoá đã bị phạt 7 triệu đồng, đội Than Quảng Ninh ở giải hạng Nhất bị phạt 10 triệu đồng do lỗi tương tự.    Q.M

Diệu An (theo laodong)


Bình luận (0)