Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Vài kinh nghiệm học ở đại học

Tạp Chí Giáo Dục

Nhớ lại những tháng ngày học tập trong môi trường đại học ở Trường Đại học Cần Thơ (ngành văn, Khoa Sư phạm, niên khóa 1977-1981), tôi cảm thấy mình có nhiều may mắn. Tôi luôn nghĩ mình không nên bỏ phí thời giờ mà phải tập trung cao độ vào việc học tập, rèn luyện. Do là bộ đội đi học nên việc học không bao giờ dễ dàng với tôi. Vì vậy, tôi đã xây dựng một kế hoạch học tập khoa học cho riêng mình. Một là, khi vào học năm thứ nhất, tôi xác định mục tiêu là học để có kiến thức, có một nghề mà mình sẽ theo đuổi sau này. Tôi đăng ký thi vào ngành sư phạm văn không phải là ngẫu nhiên mà đó là ước mơ tôi ấp ủ từ những năm tháng trong quân ngũ. Do đó, tôi rất thích học, ham học, ham tìm hiểu kiến thức để bồi đắp thêm hiểu biết của mình. Do nhu cầu tìm hiểu, nhu cầu thôi thúc bên trong mà tự giác học chứ không có ai “ra lệnh”, “kèm cặp” tôi cả. Hai là: Tôi xác định mục tiêu và phấn đấu hoàn thành bằng được kế hoạch học từng học kỳ, từng năm học, từng chương trình học.


Thí sinh làm h sơ nhp hc (nh minh ha). Ảnh: M.T

Dù khó khăn đến mấy về tài liệu, sách tham khảo cũng phải quyết tâm thực hiện; không buông xuôi trước hoàn cảnh kiểu “nước chảy bèo trôi”. Ba là: Tôi xác định tự học là chính. Bài giảng trên lớp chỉ là những phần cơ bản, gợi mở cho sinh viên mở rộng, nâng cao. Vì vậy, tôi thường xuyên đến thư viện của trường, thư viện Quân khu 9 để mượn sách, tài liệu tự học; ghi chép, trích dẫn nguồn cụ thể, chính xác. Việc tự học còn thể hiện ở chỗ luôn gặp gỡ, trao đổi với các anh chị lớp trước, khóa trên về những vấn đề mà mình chưa rõ, chưa tường tận. Bốn là: Sống giản dị, tiết kiệm; thường xuyên làm công tác “dân vận” với người dân quanh khu vực nhà trường như đến ngày chủ nhật đi cắt lúa, làm cỏ rẫy giúp dân; đêm cùng anh em đi soi ếch, bắt nhái nấu cháo cải thiện! Thời bao cấp thiếu thốn trăm bề, với sinh viên có được bữa cháo nhái cuối tuần là ngon lắm. Năm là: Không hút thuốc, không ăn nhậu, không sa vào những chuyện tình cảm… để tâm hồn luôn thoải mái, thảnh thơi. Vào đại học, do không có người thân bên cạnh nên tôi kết bạn với những người bạn tốt, cùng chí hướng, cùng quan điểm, cùng quan niệm sống. Bạn bè tốt sẽ giúp đỡ mình, chỉ bảo đường đi nước bước, chỉ bảo cái khôn, cái dại cho mình biết… Các bạn sinh viên bây giờ quá sung sướng, không như chúng tôi ngày xưa! Nhưng các bạn hãy xác định việc học cho mình, tận dụng thời gian để học và rèn luyện; ra trường sẽ có nghề nghiệp tốt cho tương lai.

Lê Đc Đng

 

Bình luận (0)