Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Vẫn còn nhiều cơ hội, hướng đi…

Tạp Chí Giáo Dục

Dẫu chỉ tiêu năm đã tăng gần 7% nhưng với tỷ lệ tuyển như vậy thì rõ ràng đây là “sân chơi”, đây là “mùa thi” dành cho các thí sinh khá giỏi trở lên.
Theo thống kê, năm nay có gần 2 triệu thí sinh đăng ký dự thi ĐH- CĐ. Giả sử mỗi thí sinh, nghĩa là mỗi gia đình phải chi phí cho việc ăn ở đi lại để con em mình ứng thi tốn kém khoảng 1 triệu đồng, thì tổng số tiền đã là 2 ngàn tỷ đồng.
Cộng với ngần ấy nữa (có thể nhiều hơn) chi phí cho các thầy cô, in ấn tài liệu, trường sở, bảo vệ, các đoàn thanh tra, kiểm tra và trăm thứ bà rằn khác… Tính cho tròn số (cũng chỉ là ước tính) thì mỗi năm xã hội đã phải chi phí khoảng 5 ngàn tỷ đồng.
Ngần ấy tỷ đồng cho mỗi năm, cho mỗi đến hẹn lại lên trong hoàn cảnh điều kiện lạm phát tăng, thiên tai hạn hán, mùa màng thất bát… thực sự là mối lo canh cánh cho mỗi người dân, xã hội.
Tiền bạc dành cho giáo dục, cả Nhà nước lẫn nhân dân đều không tiếc. Hiếu học vốn là truyền thống của dân tộc. Mỗi gia đình dẫu có khó khăn đến mấy, dẫu có thiếu thốn, cực nhọc đến mấy cũng gồng mình, cố hết sức để con em mình được học hành tử tế, thi cử đàng hoàng.
Nhưng mỗi lần đến hẹn… lại lên ấy vẫn là sự lặp lại: Chi phí lớn, áp lực cao dành cho thí sinh và mỗi kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ đem lại những kết quả gì…?
Những câu hỏi lớn, những bức thiết này của người dân, của xã hội dường như ngày một gia tăng, “nóng” thêm và vẫn trông chờ vào những giải pháp của Nhà nước, đặc biệt về phía Bộ GD&ĐT.
Còn về phía phụ huynh và các thí sinh… Năm nay có gần 2 triệu thí sinh đăng ký dự thi ĐH- CĐ với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 547 ngàn. Dẫu chỉ tiêu năm đã tăng gần 7% nhưng với tỷ lệ tuyển như vậy thì rõ ràng đây là “sân chơi”, đây là “mùa thi” dành cho các thí sinh khá giỏi trở lên. Đã vậy, ngay cả các thí sinh khá giỏi kia vẫn phải cần đến một chút may mắn nữa mới hy vọng bước được vào ngưỡng cửa của các trường ĐH, CĐ mà họ mong muốn, gia đình mong đợi.
Kỳ thi nào cũng có kẻ đậu người rớt. Ấy là lẽ thông thường. Ngưỡng cửa của các trường ĐH, CĐ quả là có sức hút. Nhưng rõ ràng và thực tế đã chứng minh không chỉ đối Việt Nam mà với cả thế giới đó là: Sự thành đạt của mỗi người đâu chỉ bắt đầu từ ngưỡng cửa đó. Chúng ta – các bạn trẻ, còn nhiều hướng, nhiều lối rẽ, nhiều cơ hội khác để vào đời, lập nghiệp một khi ta vẫn còn hăm hở, vẫn còn có niềm tin và vẫn không hề thiếu những dịp để ta bổ sung thêm kiến thức đại học thậm chí trên cả đại học nữa kia.
Đấy mới là điều cần cho mỗi bạn trẻ. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin của chính mình.
Theo Chính Nhân
(PL&XH)

Bình luận (0)