Tòa soạnThư đi – tin lại

Vấn đề bạn đọc quan tâm: Hiểm họa từ bếp gas mini

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều sinh viên vẫn vô tư dùng bếp bếp gas mini cũ kỹ để nấu ăn. Ảnh: N.Hải

Thời tiết nắng nóng như hiện nay khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn hiện diện khắp nơi. Trong khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đang ra sức tuyên truyền phòng cháy nổ thì bộ phận lớn công nhân và sinh viên lại coi thường “bà hỏa”, tiêu biểu là việc dùng bếp gas mini cũ trong phòng trọ với bao hiểm họa chực chờ.
Mặc dù thời gian qua liên tiếp xảy ra một số vụ cháy nổ ở các khu nhà trọ gây thiệt hại nặng như vụ nổ khí gas tại khu nhà trọ công nhân khu phố 1B, phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hay vụ của bạn Thùy Dương – SV Trường CĐ Tài chính – Hải quan TP.HCM đã nhập viện do gas nổ khi đang sử dụng bếp gas mini nấu ăn. Trước đó, nhóm SV Trường ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM quê ở Kiên Giang rủ nhau về phòng nấu lẩu ăn thì bếp gas mini phựt lửa và nổ khiến hai bạn ngồi gần bếp gas bị bỏng toàn thân… Nguy hiểm là thế nhưng hiện nay, rất nhiểu chủ nhà lẫn người ở trọ vẫn rất lơ là về vần đề này. Dạo một vòng quanh dãy nhà trọ phường Linh Trung, phường Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) và xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) vào buổi tối, chúng tôi thấy hầu hết công nhân đều sử dụng bếp gas mini cũ kỹ để nấu ăn mặc dù theo quy định, những bình gas này không được tái sử dụng vì dễ gây cháy nổ. Không những thế, một số công nhân nam hút thuốc rồi vô tư quăng tàn thuốc bừa bãi ra hành lang chật hẹp, nóng bức. Còn khu phòng trọ dành cho sinh viên trên đường Bạch Đằng, Nguyễn Xí  (Q.Bình Thạnh), đường Quang Trung (Q.Gò Vấp), Đường Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận)… cũng thế. Các sinh viên không những dùng bếp gas mini cũ một cách dửng dưng mà các phòng trọ, dây điện được câu mắc khắp nơi, nguy cơ chập điện gây cháy nổ rất cao nhưng chẳng ai quan tâm. Nhiều bạn sinh viên, công nhân cho rằng việc đổi gas mini rất dễ, gần như các quán tạp hóa nào cũng có. Với lại giá cả hợp túi tiền. Bình gas lớn giá trên 400 ngàn đồng thì làm sao họ có đủ tiền để sử dụng? Một nữ công nhân ở trọ trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp) bật mí rằng, hai năm qua chưa bao giờ thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra tình hình an toàn cháy nổ. Còn ở các quán ăn, quán nhậu lề đường, do sử dụng cồn cháy mau tàn, bất tiện khi phải thay cồn liên tục nên hầu hết các chủ quán hiện đều cho khách dùng bếp gas mini cũ. Chuyện nổ bình gas ở các quán này cũng xảy ra thường xuyên nhưng sự cảnh giác của mọi người lại rất kém. Có thể nói, trong thời điểm nắng nóng này, việc giúp công nhân, sinh viên nâng cao ý thức, hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, các phương án xử lý cháy nổ, giải cứu người và tài sản là vô cùng quan trọng. Bản thân người chủ nhà trọ cần quan tâm, thường xuyên nhắc nhở người ở trọ phải hết sức cẩn thận khi nấu ăn, sử dụng điện để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Đừng nên coi thường tài sản, tính mạng của mình và của người xung quanh.
Hoàng Giang

Bình luận (0)