Việc Van Persie bất ngờ thổ lộ tương lai của mình trên trang web cá nhân khiến Arsenal có phần ngã ngửa. Nhưng đằng sau cú sốc này, liệu các pháo thủ thành London có thật sự phải khóc khi chia tay đội trưởng của họ?
|
Van Persie theo gót Nasri? |
Ngay ở thời kì đỉnh cao dưới triều đại Wenger, Arsenal chưa bao giờ có tiếng là đội bóng biết giữ người. Chính sách chuyển nhượng tiết kiệm dựa theo ngân sách có thực, tài thao lược của Wenger là những lý do mà Arsenal gần như đứng ngoài mọi cuộc đấu giá trên thị trường chuyển nhượng. Việc Arsenal đặt ra kế hoạch chuyển tới sân mới Emirates càng khiến câu lạc bộ này thắt lưng buộc bụng hơn và có thể đến giờ rất nhiều người không tin rằng Arsenal chưa bao giờ bỏ ra quá 20 triệu bảng để mang về một cầu thủ. Giữa cơn bão tiền đổ bộ từ Mỹ, Trung Đông và Đông Âu, quả thực Arsenal đã và đang ngày càng tụt hậu hơn trong việc thu hút cũng như giữ sao. Thế nên sau Nasri, Clichy, Fabregas của 12 tháng trước, tin tức Van Persie không chấp nhận ở lại chẳng có gì quá bất ngờ. Đừng hỏi tại sao bởi hỏi nghĩa là đã có câu trả lời…
Vì tiền hay vì tham vọng?
Có thể tin Van Persie bao nhiêu phần trăm khi anh nói rằng muốn ra đi để tìm kiếm những danh hiệu? Đồng ý là ở tuổi 28, sự nghiệp của người Hà Lan bay sẽ không còn dài và anh cần những chiếc cúp trong bản thành tích của mình. Đồng ý là khi nhìn Nasri lên ngôi cùng Man City, khi nhìn Fabregas hạnh phúc ở Barcelona, Van Persie có lý khi đưa ra quyết định không ký tiếp hợp đồng. Nhưng hãy thẳng thắn và thành thật rằng nếu ra đi- dù bất cứ đâu- Van Persie sẽ được nhiều tiền hơn rất nhiều so với ở Arsenal. Dù đội bóng thành London có phá cơ cấu để tăng lương tuần của Van Persie lên 130 nghìn bảng cộng thêm 5 triệu tiền thưởng, nó cũng chỉ bằng 1 nửa con số Man City sẵn sàng chi. Nghĩa là trong khi danh hiệu mới chỉ là… hi vọng thì tài khoản cá nhân lại là điều chắc chắn. Không ai phủ nhận được tình yêu của Van Persie đối với Arsenal nhưng quả thật tình yêu đó vẫn chưa đủ để anh trở thành một huyền thoại ở đây. Sức hút bên ngoài quá quyến rũ để làm lung lay niềm tin của tiền đạo người Hà Lan đối với con đường mà Arsenal đang đi.
|
Niềm tin vĩnh cửu |
Có đáng khóc cho Arsenal?
Mất đi người thủ lĩnh, mất đi chân sút tốt nhất của Premier League- rõ ràng sức mạnh của Arsenal bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng có vẻ như đó là điều mà HLV Wenger đã lường trước khi đem về hai tiền đạo có số má là Podolski và Giroud. Không ai phủ nhận vai trò nổi bật của Van Persie trong mùa giải vừa qua nhưng cũng có ai dám tin tiền đạo người Hà Lan sẽ tiếp tục tỏa sáng? Ở tuổi 28, trải qua một Euro mệt mỏi và thất vọng, không dễ dàng để Van Perise duy trì được bản năng ghi bàn đáng sợ của mình. Người ta đã lo cho Arsenal thế nào khi mất Bergkamp, Henry, Vieira, Nasri, Fabregas… để rồi thấy rằng không có ai là quan trong hơn đội bóng. Thay vì phải bỏ ra số tiền lớn để giữ Van Persie, Arsenal hoàn toàn có thể đem về những sự tăng cường chất lượng với tài nhìn người của HLV Wenger. 12 tháng trước, những điều tồi tệ hơn còn được gán cho Arsenal khi họ mất gần như toàn bộ hàng tiền vệ (Nasri, Fabregas ra đi và Wilshere chấn thương) nhưng họ vẫn vượt mọi khó khăn để giành vị trí thứ 3 Premier League. Thế thì việc mất Van Persie chẳng có gì là thảm họa để phải khóc ở nơi này.
Cuối mùa giải trước, HLV Wenger nói rằng sau nhiều năm thắt lưng buộc bụng phải bán sao, Arsenal giờ đây đã đủ tiềm lực để giữ cầu thủ của mình- bắt đầu bằng Van Persie. Thế nên có thể coi việc đội trưởng của Arsenal không ký vào bản hợp đồng mới là cái tát nhỏ đối niềm tin của giáo sư. Buồn cho Wenger, buồn cho Arsenal nhưng điều đó quả thực nằm ngoài tầm quyết định của họ bởi Van Persie đã muốn bay về nơi khác. Nhưng nếu việc phải chia tay Van Persie là điều khiên cưỡng, hãy tin Arsenal vẫn đang đi lên- chậm rãi mà chắc chắn bằng đôi chân của chính họ.
Đó mới là Arsenal!
NT (theo bongda)



Bình luận (0)