Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Văn Quyến: Đến lúc tôi phải trả “món nợ” đã vay của người hâm mộ

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa hoàn tất bản hợp đồng mới với SL Nghệ An, Văn Quyến lại bất ngờ đón nhận tin vui được trở lại sân cỏ trước thời hạn. Trong cuộc trao đổi với Dân trí, Văn Quyến cho biết: Tôi đã nợ người hâm mộ quá nhiều, giờ là lúc phải cố gắng trả nghĩa…

Văn Quyến khát khao được trả nghĩa người hâm mộ

(ảnh: Minh Phương)  

PV: Văn Quyến và gia đình cảm thấy thế nào khi nhận được quyết định được giảm án trước thời hạn? 

Văn Quyến: Cả nhà tôi đều vỡ òa trong sung sướng, đây sẽ là cái Tết vui và đầm ấm nhất của gia đình tôi. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều kể từ tháng 12/ 2005, tôi cũng sống trong sự tuyệt vọng đến mòn mỏi.  

3 năm qua tôi đã thấm thía hết tất cả mọi nỗi buồn, sự đau khổ khi phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra, biết được nỗi đau của đời cầu thủ khi không được xỏ giầy thi đấu. Đó sẽ là những bài học thấm thía, tôi chẳng thể nào quên được trong cả cuộc đời thi đấu còn lại. 

Quyến có cảm thấy bất ngờ khi được Hội đồng giảm án kỷ luật xóa tới ½ thời hạn treo giò? 

Nói thực, lúc ký hợp đồng mới với SL Nghệ An tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ tiếp tục phải phấn đấu để chờ đến giai đoạn lượt về V – League 2009 mới được trở lại sân cỏ, vì chưa thực hiện được nửa thời gian kỷ luật.  

Tôi xin cảm ơn CLB, cảm ơn những người đã nhìn nhận sự tiến bộ, cùng những nỗ lực của tôi trong thời qua để tạo điều kiện cho tôi thực hiện được giấc mơ quay lại sân cỏ và làm lại cuộc đời của mình. 

Trong mắt khán giả đã có một Văn Quyến nổi tiếng ăn chơi, vậy Quyến bây giờ sẽ có gì khác so với Quyến trước khi bị treo giò?  

Những chuyện ăn chơi khi còn nông nổi đã lùi vào quá khứ rồi anh ạ, quãng thời gian hơn 3 năm bị tạm giam, bị kỷ luật đã giúp cho tôi nhận ra rất nhiều điều, nhận biết được những cái gì cần phải tránh khi được trở lại thi đấu.  

Cái giá tôi phải trả thời gian qua là quá đắt, giờ là lúc sẽ phải bắt đầu xây dựng lại từ đầu, chắc chắn tôi không thể làm cho những người còn yêu quí và dành tình cảm cho mình phải thất vọng thêm lần nữa. 

Văn Quyến đã đề ra những mục tiêu để phấn đấu trong mùa giải đầu tiên trở lại khoác áo SL Nghệ An? 

Tôi đã nợ người hâm mộ, nợ SL Nghệ An quá nhiều. Đây chính là thời điểm tôi phải phấn đấu trả lại những gì mình đã vay trong suốt 3 năm qua, bằng nỗ lực trên sân cỏ, đóng góp vào thành tích chung của CLB ở mùa giải 2009.  

Muốn làm được điều này, trong 2 tháng tới tôi sẽ phải dốc hết sức tập luyện, để lấy lại nền tảng thể lực và tìm kiếm lại phong độ cao nhất của mình.  

Án phạt đã được gỡ bỏ, việc đầu tiên Văn Quyến muốn làm khi về nhà nghỉ Tết là gì? 

Trong giai đoạn tôi bị tạm giam và bị treo giò, cả 2 người thân yêu là ông Ngoại và Bố tôi đều đã qua đời. Ngày hôm nay khi đã được trao cơ hội làm lại cuộc đời, tôi sẽ đi viếng ngay mộ ông và bố để tạ lỗi với mọi người. 

Xin cảm ơn Văn Quyến về cuộc trao đổi! 

Quang Vinh ( Theo Dantri )

Bình luận (0)