Tòa soạnThư đi – tin lại

“Vầng trăng mẹ” mãi lung linh

Tạp Chí Giáo Dục

Lý Hùng và mẹ 

Nhân mùa Vu lan 2014, hãy nghe các nam nghệ sĩ chia sẻ về người mẹ mà họ xem như vầng trăng mãi lung linh…
Diễn viên Lý Hùng: “Nội tướng” của cả nhà
Má tôi tên thật là Đoàn Thị Nguyên. Sau ngày giải phóng, gia đình tôi rất khó khăn, má nuôi heo, lập tổ sản xuất bút bi ngay tại nhà, một tay má điều phối dây chuyền sản xuất với gần chục công nhân và các thành viên trong nhà. Tự tay má tìm đến các đầu mối giao hàng, để ba tôi – NSND Lý Huỳnh có thể yên tâm đi cả năm trời hoàn thành các vai diễn. Năm ba tôi quyết định bước vào nghề sản xuất phim, má bán đi đàn heo, sau đó tạm ngưng cơ sở sản xuất bút bi để đi theo đứng phía sau hậu trường lo cho ba. Sáu đứa con lần lượt ra đời, một tay má chăm sóc và nuôi dưỡng. Đóng góp lớn nhất của ba là dạy võ cho chúng tôi có sức khỏe, đồng thời làm tấm gương tốt cho các con noi theo. Chứ ba chẳng bao giờ biết trong nhà còn bao nhiêu gạo hay trong tủ còn bao nhiêu tiền. Tất cả đều do má tôi lo liệu. Khi biết chúng tôi đam mê nghệ thuật giống ba, thay vì can ngăn với cái nghề “phù phiếm” này thì má lại ủng hộ, cùng ba lo cho các con, bắt các con phải ăn học đàng hoàng, có kiến thức cơ bản để làm việc tới nơi tới chốn. Thành quả của chúng tôi hôm nay không phải tự nhiên mà có, đó là sự vạch đường chỉ lối rất tận tâm của má. Thỉnh thoảng khi tiếp xúc với phóng viên, những lúc huyên thuyên mà bỗng dưng quên chuyện gì thì chúng tôi cũng như ba đều quay sang nhờ má nhắc giùm. Có thể nói, má trở thành “bộ nhớ” của cả nhà từ chuyện đời lẫn chuyện nghề…
Nghệ sĩ Bạch Long: “Xin được tiếp tục làm con của má ở kiếp sau”
Nếu không có má bên cạnh, tôi khó mà vượt qua những khó khăn, cũng như thất bại trong nghề để có được thành công hôm nay. Má tôi là nghệ sĩ hát bội Huỳnh Mai, thuộc thế hệ nghệ sĩ Năm Đồ, Ba Út, Minh Tơ, Khánh Hồng… Sau năm 1975, má lui vào hậu trường, chấp nhận xa nghề hát để làm hậu phương vững vàng cho ba tôi – NSND Thành Tôn và cho các con yên tâm đi hát. Đối với tôi, đó là một sự hy sinh rất lớn lao. Má nấu ăn rất ngon, có hôm tôi đi ăn với bạn bè, nhưng về nhà, tôi vẫn ráng ăn thêm một chén cơm nhỏ hoặc húp một chén canh để má vui lòng. Tôi vẫn luôn ấp ủ ước mơ sẽ đưa hình ảnh của má lên sân khấu. Dù có thể má tôi không lý tưởng bằng những bà má khác, nhưng má là một nghệ sĩ lớn trong lòng tôi, là một tấm gương sáng cho tôi. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn tiếp tục làm con của má. Tôi chúc má luôn khỏe mạnh, ngày càng nấu ăn ngon hơn nữa để cho tôi lúc nào cũng có cơ hội “thưởng thức” tài năng của má.
Bài, ảnh: T.NGUYÊN

Bình luận (0)