Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vào cà phê wifi xem phim đen

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa nhâm nhi ly cà phê vừa lướt web là cái thú không những của giới doanh nhân thành đạt mà cũng là trò tiêu khiển của giới teen. Teen tìm đến cà phê wifi không đơn giản chỉ là để hàn huyên tâm sự và thưởng thức vị đắng cà phê mà là để thỏa cơn “nghiện” sex.

Tha hồ xem phim sex?

“Đi cà phê wifi đi anh, hôm nay em có mang theo máy tính xách tay nè”. Tiếng cô gái trạc 17-18 tuổi gợi ý bạn trai khiến tôi tò mò và bám theo sau. Xuất phát từ Diamond Plaza, hai cô cậu đèo nhau trên chiếc Nouvo thẳng tiến đến quán trà Dimal cách đó vài chục mét. Xe dừng trước quán, người thanh niên giữ xe ngoắt tay ra hiệu hai cô cậu vào mà không cần lấy thẻ xe. Sao hai người đó không lấy thẻ xe? Tôi hỏi. “Tụi nó là khách quen, hầu như ngày nào cũng vô đây cả”. Tôi nhanh chân tìm cho mình chiếc bàn nơi góc khuất cạnh bàn của đôi nam nữ này để dễ dàng quan sát. Đợi đến khi phục vụ mang nước ra và quay đi thì cô gái mới lấy chiếc máy tính ra khởi động, gắn USB vào, hàng loạt hình ảnh khiêu dâm lại hiện ra trước màn hình. Dăm phút, bạn trai của cô gái nói: “Xem phim đi, toàn là hình cũ” và nhanh tay click chuột đăng nhập web rồi vào mục phim sex châu Á. Hai cô cậu vừa xem vừa bàn tán với những lời lẽ hết sức thô tục của những kẻ bệnh hoạn.

30 phút sau, khi cô gái đi vệ sinh, tôi bước lại gần lân la hỏi về những địa chỉ phim mà hai cô cậu đã xem. Cậu ta trả lời rất tự nhiên không hề có chút biểu hiện cảnh giác. Tôi được cậu ta cung cấp địa chỉ hàng chục trang web đồi trụy và tận tình chỉ tôi cách tải phim về. Được biết cậu ta là Nguyễn Văn Tuấn, ở chợ Bàn Cờ, quận 3; không nghề nghiệp; trình độ văn hóa 11/12. Tưởng câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi cô bạn gái của Tuấn trở lại, nhưng sau khi được Tuấn giới thiệu, Hằng (tên cô gái) cũng hào hứng góp chuyện. “Tụi em có phim nào mới và hay được lưu trong máy không?” Tôi hỏi. Hằng đưa mắt nhìn Tuấn, đáp: “Anh muốn phim gì, nặng hay nhẹ, châu Á, châu Âu hay Mỹ”. Phim Việt Nam có không? “Có nhưng mà toàn phim cũ, nếu anh thích tụi em sẽ giới thiệu thằng bạn, phim nào mới là nó có liền”, Tuấn nhanh miệng trả lời.

Bàn bên cạnh, một đôi nam nữ ước chừng mười tám đôi mươi cũng tranh thủ xem phim sex khi khách xung quanh đứng dậy ra về. Hai ly cà phê đá đã mang ra tự bao giờ nhưng họ chẳng thèm để ý đến, cả hai mắt cứ dán chặt vào màn hình với những thước phim nóng bỏng.

Với Hoàng Danh (lớp 11 THPT N.T.B) “nghiện” cà phê wifi từ khi mấy tiệm net Danh thường lui tới khóa hết các trang web đồi trụy. Danh thú thật: “Bây giờ cà phê wifi đầy rẫy, có máy tính xách tay, điện thoại di động có wifi là tha hồ mà coi chứ vào tiệm net đông người dòm ngó không thoải mái”.

Rất nhiều teen chọn cà phê wifi để xem phim sex vì những lý do như: gia đình khó phát hiện; trên mạng thường xuyên có phim mới; vừa xem vừa bình luận mới thích thú và một lý do rất đơn giản là “vào cà phê wifi mới là sành điệu”. Danh cảnh giác: “Nói thì nói vậy chứ không phải đơn giản, có quán cà phê wifi là được tung hoành thoải mái, nếu không khôn khéo sẽ bị tống cổ ra là quê lắm”.

Vừa uống cà phê vừa lướt net

Bàn tròn sex ở cà phê wifi

Theo số điện thoại mà Tuấn cung cấp, tôi liên hệ ngay vào sáng hôm sau. Có vẻ nghi ngờ, Khiêm hỏi ngay: “Ai cho anh số điện thoại?”. “Tuấn và Hằng”. Khiêm nhẹ giọng: “Rồi, biết rồi, Tuấn là bạn học của tôi” và hẹn tôi đến quán cà phê wifi Thư Giãn (quận 4). Khiêm đến sớm hơn giờ hẹn với mục đích là để tìm cho mình một chiếc bàn ở nơi vắng người qua lại tiện cho việc quảng bá phim mới. Khiêm không mang theo đĩa phim mà giới thiệu trên máy một đoạn của phim, nếu ưng ý thì sẽ hẹn đến một địa điểm khác để “nhận hàng”.

Tuấn cho biết, hiện khách hàng thân thiết của Khiêm đã lên đến con số hàng trăm, không chỉ riêng tại TP.HCM mà còn ở một số tỉnh thành lân cận. Đa phần khách hàng đều biết đến Khiêm và rỉ tai nhau tìm đến những buổi họp mặt ở cà phê wifi.

Nhóm Thục Quỳnh, Hải Anh, Hương Giang, Dũng “hói”, Hoàng Thắng… (người lớn tuổi nhất là 23 và nhỏ nhất là 16) thì đến với cà phê wifi như là để tìm bạn cùng sở thích sex, bạo dạn với đề tài sex. Ý tưởng xuất phát từ Quỳnh, gợi ý với Dũng “hói” là người yêu của mình sau đó mời bạn bè tham gia. Sau một năm hoạt động, đến nay nhóm đã thành lập một diễn đàn “ảo” với hơn 50 thành viên. Theo Thục Quỳnh (trưởng nhóm) thì “Đề tài sex với nhóm không phải là một chuyện xấu xa, họ đến để tìm hiểu và chia sẻ kỹ năng sex cho nhau và cũng không nằm ngoài việc tìm một cảm giác lạ từ những bài học lý thuyết đến thực hành”. Điều đáng nói, “nội dung” chính của diễn đàn mà trưởng nhóm đưa ra như: cung cấp những địa chỉ web đen, cách chỉnh sửa một tấm ảnh khỏa thân sao cho tự nhiên, nơi bán dụng cụ kích dục, game sex… và chia sẻ phim sex mới miễn phí cho mọi người có nhu cầu.

Anh Nguyễn Tấn Quang, quản lý quán cà phê wifi trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1) bật mí: “Mỗi ngày có hàng chục thanh thiếu niên nam nữ mang laptop vào quán chỉ để xem phim sex. Có hôm họ ngồi chụm đầu xem phim cả buổi mà vẫn chưa ngán, thậm chí còn nhét tiền cho phục vụ để được phục vụ trà đá, khăn lạnh”. Quan sát khắp quán, nhiều cô cậu với nét mặt bơ phờ, mệt mỏi vì đang thả hồn vào nhân vật trong phim và… tưởng tượng.

Trần Trọng Tri

Bình luận (0)