Sáng 24-6, bác sĩ Nguyễn Văn Thuận (Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã tiến hành nội soi và gắp một con vắt dài 5 cm, to bằng đầu chiếc đũa ra khỏi hốc mũi của anh Hà Văn Cảnh (42 tuổi, Bình Định).
Anh Cảnh cho biết cách đây nửa tháng, anh lên tỉnh Đắk Lắk làm rẫy cà phê, ngủ lại trên rẫy. Sau đó anh Cảnh thường bị khó thở, mũi ngứa và chảy máu.
Đến một số cơ sở y tế tư nhân ở Đắk Lắk khám, anh Cảnh được chẩn đoán viêm mũi và được cho đơn mua thuốc uống. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm mà có triệu chứng ngứa và ra máu ở mũi nhiều hơn.
Trở về quê, đến phòng khám tai, mũi, họng (xã Mỹ Hiệp), bác sĩ Thuận nội soi phát hiện có dị vật di chuyển qua lại trong hốc mũi và đã gắp con vắt ra.
V.TỐ (PL)

Bình luận (0)