Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Về đi con!” nhắc nhở giới trẻ trân trọng khoảnh khắc đoàn viên

Tạp Chí Giáo Dục

“Về đi con!” nhắc nhở giới trẻ trân trọng khoảnh khắc đoàn viên - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 “Về đi con!” nhắc nhở giới trẻ trân trọng khoảnh khắc đoàn viên Audio

Dù đi đâu, chúng ta cũng phải trở về với gia đình – nơi có cha mẹ đang chờ để cùng ăn những bữa cơm giản dị nhưng đong đầy tình cảm. Những điều giản đơn ấy chính là điểm tựa vững chắc khi cuộc sống ngoài kia khiến lòng chúng ta ngổn ngang, mệt mỏi, thậm chí thất bại.

Đó chính là thông điệp mà cuốn sách “Về đi con!” của tác giả Mộc Trầm gửi gắm đến các bạn trẻ. Cuốn sách được Saigon Books tổ chức ra mắt vào ngày 9-3 tại Đường sách TP.HCM.

Giới trẻ đọc cuốn sách “Về đi con!” của tác giả Mộc Trầm

Mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật trong cuốn sách “Về đi con!” như một chiếc gương phản chiếu, giúp ta thêm trân trọng những nỗi đau, khát khao và cả những khoảnh khắc bình dị, ấm áp của đời thường.

Từng câu chữ trong cuốn sách giúp vỗ về những tâm hồn đang lẻ loi, để lắng nghe và nhìn sâu hơn vào nội tâm, như thể đang mở cánh cửa để chạm vào chính trái tim mình.

Trong chính những câu chuyện của những nhân vật trong sách, người đọc còn được bắt gặp lại chính mình. Đó có thể là một người trẻ đang lạc lối giữa muôn vàn áp lực tìm nơi nương tựa, một người ôm khư khư giữ những tiếc nuối và khao khát về những giấc mơ chưa thành, một người lầm đường lạc lối tìm kiếm ngọn hải đăng của cuộc đời.

Tác giả Mộc Trầm đã khéo léo lồng ghép những bài học cuộc sống qua từng câu chuyện, giúp chúng ta nhìn nhận những nỗi đau không chỉ là gánh nặng mà còn là cơ hội để ta trưởng thành hơn. Không chỉ là những lời tâm sự đầy chân thành, “Về đi con!” còn là một điểm tựa, một sự chở che ấm áp cho những tâm hồn lẻ loi.

Cuốn sách nhắc nhở chúng ta nên “trở về” với gia đình, với căn bếp nhỏ, với bữa cơm giản dị nhưng đong đầy tình cảm – từng điều giản đơn ấy chính là điểm tựa vững chãi khi cuộc sống ngoài kia đã khiến ta chao đảo.

Ta “trở về” với những người bạn thân thương – một cái ôm, một câu nói động viên hay chỉ cần lặng im bên cạnh ta, cũng đủ làm dịu lại những cảm xúc chơi vơi, giúp ta cảm nhận rằng mình không cô đơn giữa thế gian rộng lớn này.

Tác giả Mộc Trầm chia sẻ: “Cuốn sách này hy vọng sẽ là ngọn đèn dẫn lối, giúp mọi người, nhất là giới trẻ vững lòng hơn giữa những bước đường chông gai. Nhắc nhở ta rằng, dẫu cuộc đời có nhiều buồn đau thì niềm vui giản dị vẫn luôn hiện diện, nếu ta biết lắng nghe và trân trọng từng khoảnh khắc”.

Hồ Trinh

Bình luận (0)