Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo 20/11 vừa qua, Thầy trò Trường Trung cấp Quang Trung và Công đoàn phòng Giáo dục Quận Bình Tân đã đến viếng thăm một số thầy cô về hưu trên địa bàn Quận Bình Tân, nơi trường đang hoạt động.
Cụ thể, trường đã viếng thăm cô giáo Nguyễn Thị Năm, cựu Hiệu phó trường Tiểu học Bình Trị Đông 1, nay đã 72 tuổi. Cô đã từng phục vụ trong ngành giáo dục hơn 30 năm từ trước 1975 và mới nghỉ hưu vào năm 1997. Với nụ cười hiền hậu, Cô cho biết mình sắp phải vào bệnh viện lần thứ hai để mổ lại cánh tay đang bị một khối u rất to.
![]() |
Tặng quà cho cô giáo Nguyễn Thị Năm
Một tấm gương tiêu biểu khác là cô Huỳnh Thị Xuân Mai, cựu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phong Lan. Cô đã nghỉ hưu được 6 năm và là một điển hình cho nhà giáo tận tụy với nghề. Hiện cô đang bị bệnh tim hành hạ nhưng rất vui là có 2 cô con gái đang theo truyền thống của gia đình và đã trở thành 2 cô giáo của 2 trường mầm non trên địa bàn quận nhà.
![]() |
Tặng quà cho cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai
Ngoài ra, đoàn còn đến thăm nhà cô giáo Trần Thị Ngọc Khen, cựu Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Tiên, Phường An Lạc A đã nghỉ hưu được 4 năm. Trường hợp hưu của cô Khen khá đặc biệt. Cô bị tai biến ngay trong trường học và đã nghỉ hưu theo Nghị định 132. Hai vợ chồng cô không có con, hiện đang sống chủ yếu bằng đồng lương hưu ít ỏi của mình nên rất khó khăn.
![]() |
Cô Trần Thị Ngọc Khen nhận quà
Khi chúng tôi mời cô chụp chung với đoàn 1 tấm ảnh, cô phải gượng lắm mới đứng lên được vì ảnh hưởng của di chứng tai biến mạch máu não. Lời cảm ơn rất chân thành của cô khiến cả đoàn chúng tôi rất xúc động vì cảm thấy việc viếng thăm của mình thật ý nghĩa biết bao nhiêu.
V.Vinh




Bình luận (0)