Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Về thăm vùng sông nước Cái Bè

Tạp Chí Giáo Dục

Một góc chợ nổi Cái Bè
Cái Bè là một huyện của tỉnh Tiền Giang nằm phía tả ngạn sông Tiền. Đây là một trong những trung tâm quan trọng phân phối nông sản, đặc biệt là trái cây cho khu vực Nam bộ và cả nước.
Du lịch về vùng sông nước này, không thể không đến thăm khu chợ nổi Cái Bè. Chợ nổi này hoạt động hàng ngày, phiên chợ tụ hợp các bạn hàng từ tứ phương đổ về, cao điểm từ lúc 5-6 giờ sáng. Buổi sáng trên chợ nổi, nhiều chủ thuyền còn bán điểm tâm sáng cho người dân thương hồ với các món ăn như cháo, hủ tiếu, mì gói, cà phê, nước ngọt… Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh mua bán, trao đổi hàng hóa trên sông của nhiều vỏ lãi, tàu, ghe, thuyền, xuồng… chở đủ thứ hàng hóa từ bưởi, chuối, xoài, rau đến quần áo hay bột giặt, dầu gội chạy xuôi ngược trên sông trông thật tấp nập. Về đây, bạn còn được tham quan ngôi nhà cổ của ông Trần Tuấn Kiệt với kiểu kiến trúc rất tinh vi. Gian nhà hình chữ Đinh với hơn 100 cột bằng gỗ, xây trên nền đất có diện tích khoảng 1.000m2, cách đây 150 năm, thời cụ Trần Văn Bính (ông nội của ông Trần Tuấn Kiệt). Ba năm qua, ngôi nhà cổ này đã được Chính phủ Nhật hỗ trợ trùng tu với kinh phí 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Cái Bè còn có nhà cổ Cai Huy (xây cất từ năm 1860) hay nhà cổ Ba Đức (có từ năm 1938) với những kiểu kiến trúc độc đáo, mới lạ… Và sẽ thiếu sót nếu bạn không vào làng nghề thủ công truyền thống ở xã Đông Hòa Hiệp để được nếm thử kẹo dừa nóng, bánh cốm, bánh tráng còn nóng hổi, chưa được đổ khuôn. Về đây, ngoài chuyện thư giãn, bạn sẽ còn hiểu biết được nhiều hơn về những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bài, ảnh: Sơn Vĩnh

Bình luận (0)