Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Về vùng miệt thứ ngắm hoa xuân

Tạp Chí Giáo Dục

Vài chuyến du lch v Đng Tháp – th ph ca x hoa vùng đng bng sông Cu Long m ra bao điu k l ca x s hoa thơm trái ngt min đt phương Nam. Mt chuyến du xuân v Đng Tháp vào dp Tết ngm hoa như dn li đưa ta v vi tui thơ đy cm xúc yêu thương.

Là vùng đất trù phú nổi tiếng của đồng bằng sông Cửu Long sở hữu diện tích vườn cây ăn trái rộng lớn, Đồng Tháp đang là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài nước yêu hoa nhất là dịp Tết đến xuân sang.

Th ph các loài hoa

Trước Tết Nguyên đán vài tháng, nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp như đồng loạt “thức dậy sớm hơn” để chăm sóc vườn cây, ruộng hoa cho kịp đón xuân. Không khí ngày đầu năm mới ùa về tưởng như không có gì cưỡng lại được khi những chậu bông so tài nảy lộc kết nụ. Chẳng chờ đến Tết mới trình làng, nhiều loại cây kiểng giàu sức sống như hoa giấy, lan rừng, mai tứ quý, mai chiếu thủy… đã hẹn nhau trổ bông khoe sắc trong khí trời se lạnh. Cả một vùng đất trước đây nhuộm màu xanh trồng dưa trồng cà nay đã biến thành một “bức tranh hoa” rực rỡ. Cũng chẳng chờ đến Tết, nhiều người đã tranh thủ “chớp thời cơ” đổ về đây thăm các làng hoa, trong đó nổi tiếng là làng hoa Sa Đéc. Dù ngược lên Hồng Ngự hay qua Lai Vung, ngồi trên các chuyến xe, du khách không quên nhắc bác tài nhớ ghé thăm làng hoa Tân Quy Đông nằm trong TP.Sa Đéc.

Nép mình bên bờ sông Tiền cất giấu trong lòng phù sa màu mỡ, làng Tân Quy Đông không biết tự bao giờ đã trở thành quê hương xứ sở của các loài hoa kiểng. Từ những mảnh vườn trồng hoa tự phát, trải qua lịch sử trăm năm, làng hoa Sa Đéc đã tự thân nối dài chiều rộng để có diện tích bát ngát hơn 80 hécta. Buông bỏ dần các nghề khác, hơn 2.000 hộ dân trong làng đã dần bén duyên với nghề trồng hoa kiểng từ lúc nào không hay để đến bây giờ đã trở thành nghiệp, truyền từ đời này sang đời khác. Làng hoa Sa Đéc từ đó tự ghi tên mình vào bản đồ du lịch địa phương bằng một làng nghề truyền thống có tuổi đời già cỗi. Bởi thế, không chỉ có thời gian cận Tết, trên vùng đất thanh bình này, hoa nở quanh năm. Suốt 4 mùa đều có hoa kiểng chở đi khắp nơi phục vụ nhu cầu làm đẹp cuộc đời cho con người. Hoa rủ nhau theo tàu ra Bắc, hoa lặng lẽ lên máy bay vượt Thái Bình Dương xuất khẩu cho nhiều quốc gia.

Ấn tượng và đẹp nhất vẫn là cuộc đời của hoa trong mùa tháng chạp hàng năm. Khách đến đây, sau khi đứng từ xa chiêm ngưỡng cả một vườn rộng lớn đủ màu sắc trăm tía ngàn hồng còn được đến gần hơn để thưởng ngoạn từng nhan sắc độc đáo của mỗi loài. Màu đỏ bông hoa giấy như rũ bỏ hết phiền muộn của nỗi lòng, màu vàng hoa hướng dương thắp sáng niềm tin cho hy vọng, màu trắng mai chỉ thiên nói hộ nét tinh khôi. Sắc đẹp mỗi loài hoa như trang điểm thêm nét thanh xuân cho cuộc đời và thành liều thuốc quý không phải tốn nhiều tiền mà thiên nhiên sẵn lòng ban tặng. Vài bạn gái trẻ vui đùa căng chiếc ô cầu vồng sặc sỡ để ghi lại những khoảnh khắc tươi trẻ cùng hoa xinh. Khách lớn tuổi tranh thủ chuyện trò với lão nông đang tỉa tót thế đứng uy nghiêm cho mấy nhánh bon sai làm cho bức tranh làng hoa thêm nét chân thực. Người “nghệ sĩ” vườn tược tỉ mẩn dày công thắp sáng từng vẻ đẹp “hình sông thế núi” dưới đôi bàn tay mềm mại tài hoa. Những cơn gió từ đâu đến chở làn hương thơm nhẹ bay vào không gian nắng vàng tươi như rót mật của mùa chạp én luyện chờ xuân về…

Bc tranh hoa ca min sông nưc

Hoa kiểng Tân Quy Đông không chỉ chen chúc nhau đứng trên bờ cạn mà còn rủ nhau leo lên giàn cao để tránh con nước ròng. Đây chính là nét độc đáo có một không hai cho bức tranh hoa của miền sông Cửu Long trong những ngày cận Tết. Không giống các vùng canh tác nơi khác, hoa Sa Đéc phần lớn được trồng trong chậu kiểng đặt trên các giàn cây. Thay vì bơm nước từ xa, người nông dân như vừa làm vừa chơi chỉ chịu khó ngăn cho nước vào ra chủ động tưới tiêu nhằm giảm bớt sức lao động.

Hơn 2.000 chủng loại hoa phủ đầy mặt đất và chúm chím soi gương dưới mặt nước cùng với đám mây trời. Có vườn hoa lại tựa mình bên dòng sông chờ thuyền ghe tới để chở đi ngao du ở những phố thị xa mã. Chợ hoa trên sông hầu như thức dậy từ lúc bình minh lên cho đến lúc hoàng hôn tắt nắng. Không ít du khách đến thăm vườn hoa trước Tết chưa “đã” còn nóng lòng đợi đến mấy ngày xuân dạo thêm một vòng nơi xứ sở trăm hoa này nữa. Trong mấy ngày đó, cả làng hoa lộng lẫy được mặc thêm áo mới với cổng chào, băng rôn sặc sỡ đón hàng trăm bước chân du khách nườm nượp về đây cho ngày hội hoa xuân mở rộng cửa. Đường phố quanh làng hoa bỗng chật chội hơn, xe cộ đủ các loại biển số đậu chen chúc trước cổng làng hoa như đi trẩy hội.

Đất lành hoa cũng đậu, bên cạnh các loài hoa có “hộ khẩu” chính thức tại đất sen hồng, nhiều loại hoa từ các miền quê khác về “nhập cư” để nối dài danh mục các loài hoa đẹp quyền quý. Đặc biệt loài hoa hồng từ xứ ôn đới xa xôi với 200 giống khác nhau đã về đây đoàn tụ trong một gia đình lớn các loài hoa nhập cảnh. Cúc kim cương, cúc tía, hoa ly, cát tường… trước lạ sau quen, dù khó tính hơn vẫn được sự hiền hòa của đất đai và khí hậu nơi đây thuần hóa. Đến cả loài hoa hồng xanh vốn rất khó thuần dưỡng vậy mà vẫn phải cúi đầu khuất phục trước công sức và lòng kiên nhẫn của bàn tay người lao động yêu hoa. Cùng với tuyết sơn phi hồng, một vài loài hiếm như hoa hồng xanh đã trở thành hoàng hậu của các loài hoa trong vườn cây kiểng ngày Tết… Đó còn là thành quả to lớn về bước nhảy vọt kỹ thuật giống cây trồng của Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp trong hành trình nhân giống các chủng loại hoa lạ bằng phương pháp khoa học tân tiến. 

Hoa lá là hương của trời, là lộc của đất, là nét phấn son của thiên nhiên trang điểm cho đời đẹp thêm nhan sắc. Mùa xuân trăm hoa đua nở như một món quà quý giá mà trời đất hào phóng ban tặng cho con người dâng tràn nhiều cảm xúc. Mùa xuân đồng nghĩa với mùa hoa trong đó có những mùa hoa ngày Tết trên đất Đồng Tháp bao đời nay vẫn say đắm lòng người, làm ngập ngừng những bước lãng du của viễn khách…

Bút ký của Phan Ngc Quang

 

Bình luận (0)