Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Vé xem trận chung kết lượt về Việt nam – Thái Lan: “Nóng” nhưng chưa “cháy”

Tạp Chí Giáo Dục

Hết vé chính thức nên nhiều người đành mua vé chợ đen ngay bên ngoài sân

Chiến thắng trên đất Thái đã khiến giá vé chợ đen trận chung kết lượt về vào ngày 28-12 nóng lên ngay khi tiếng còi chung cuộc trận lượt đi vang lên. Từ đêm 24-12, sân Mỹ Đình đã trở thành… thiên đường của các phe vé.

Vé BTC bán ra đã hết từ chiều 24-12 nên CĐV muốn sở hữu tấm vé đều phải qua… cò. Giá vé dĩ nhiên đắt gấp nhiều lần giá gốc.

Tại chợ vé Trịnh Hoài Đức, giá vé được “hét” lên đỉnh điểm, thậm chí còn cao hơn vé trận giao hữu VN – Olympic Brazil hồi tháng 8 vừa qua, giá lên gấp 3-5 lần giá gốc. Giá vé khán đài C-D, được đòi 800.000 đồng – 1 triệu đồng/cặp, trong lúc giá gốc chỉ 200.000 đồng/cặp; vé cửa B giá từ 1,8 triệu đồng – 3 triệu đồng/cặp.

Theo quan sát của chúng tôi, dù các phe vé đã “ra quân” rầm rộ song lượng người hỏi thì nhiều nhưng mua chẳng bao nhiêu. Một phe vé cho biết đây là thời gian “nạp vé” chứ chưa bán được nhiều, vì còn 3 ngày nữa trận đấu mới diễn ra. Nhiều khách đến hỏi rồi đi vì giá quá cao. “Ngày mai, ngày kia giá còn hạ nữa vì sẽ có nhiều vé được tuồn ra, trong đó có cả vé của những người mua theo đường công văn nhưng không đi xem” – anh Nguyễn Văn Tiến, trú tại phố Khâm Thiên, đã đúc kết như thế về kinh nghiệm mua vé chợ đen.

N.Quyết (theo NLD)

Bình luận (0)