|
Chọn ngành nghề theo trào lưu mà bỏ qua sự yêu thích dễ khiến người học thiếu động lực gắn bó lâu dài. Ảnh chụp thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Sài Gòn năm 2014
|
Trót chọn ngành “hot” theo trào lưu, một số sinh viên (SV) đã phải trả giá bằng nhiều năm học tập “mơ màng” thiếu động lực, thậm chí bỏ dở giữa chừng và cắp giấy bút đi thi ĐH lại…
Dù biết phải lượng sức và cân nhắc thêm các điều kiện khác nhưng khi đặt bút lựa chọn ngành nghề, thí sinh cũng không nên bỏ qua yếu tố sở thích. Bởi theo đuổi một ngành mình không tha thiết thì người học sẽ mau chán, rất dễ bỏ cuộc giữa chừng nhất là khi đối mặt với khó khăn.
“Đứt gánh giữa chừng”…
Thí sinh Nguyễn Quốc Bảo (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) năm nay nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào ngành sư phạm toán của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với quyết tâm theo đuổi nghề giáo. Quốc Bảo cho biết, đó mới chính là sở thích và nguyện vọng quan trọng nhất trong đời em. Điều đáng nói, để nhận diện ra được sở thích lớn lao như hiện nay, trước đó, em đã phải trải qua 3 năm học CĐ một cách chẳng… mặn mà. Quốc Bảo chia sẻ thêm, thời điểm cách đây vài năm khi em đứng trước ngưỡng cửa ĐH, sức hút của nhóm ngành kinh tế quá lớn. Bạn bè cũng như em dành rất nhiều sự ưu ái cho lĩnh vực này mặc dù chính các em lúc đó chưa thực sự nắm chắc được cơ hội việc làm sau này sẽ ra sao. Và Quốc Bảo đã háo hức chọn học ngành quản trị kinh doanh tại một trường CĐ ở TP.HCM mà bỏ qua cả công đoạn xem xét bản thân mình có thực sự yêu thích ngành này không. Đến năm cuối, mặc dù thời điểm tốt nghiệp và chạm tay vào tấm bằng CĐ không còn xa nữa nhưng em vẫn nhất quyết dừng việc học lại để dồn lực rẽ sang một hướng khác. Theo Quốc Bảo, rất khó để theo đuổi lâu dài một ngành nghề mà mình không thực sự yêu thích. Chưa kể sau khi ra trường, còn có thể không kiếm được việc làm, sự chán nản sẽ càng tăng thêm gấp bội. Em cho rằng, các bạn trẻ không nên chọn ngành theo trào lưu, nhất là những ngành thời thượng, ngành “hot”. Bởi một thời gian sau khi những ngành này “hạ nhiệt”, chính người học lại giảm hứng thú, loay hoay chọn hướng đi mới, rất tốn kém tiền bạc và thời gian.
Yêu nghề mới gắn bó dài lâu
Cũng như Quốc Bảo, cách đây 4 năm, em Nguyễn Thị Tuyết Nga (tỉnh Đắk Lắk) dù đã thi đậu ngành kế toán của Trường ĐH Mở TP.HCM nhưng vẫn quyết tâm chuyển sang ngành tài chính – ngân hàng vào năm học kế tiếp. Lý do vì thời điểm đó ngành này đang rất “hot” và là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh. Điều đáng nói là sau khi học xong, cơ hội việc làm ở ngành “hot” đã không còn rộng mở như trước. Dù đã “rải” rất nhiều hồ sơ nhưng không có kết quả, Tuyết Nga đành phải ứng tuyển trở lại vào lĩnh vực kế toán mình từng rời bỏ, thậm chí mở rộng “phạm vi tìm kiếm” sang cả những lĩnh vực khác với mong muốn có cơ hội trúng tuyển một lần. Thế nhưng, thực tế khi chọn ứng viên cho vị trí kế toán chẳng hạn, đơn vị tuyển dụng vẫn ưu tiên chọn người tốt nghiệp đúng chuyên ngành. “Đã thế, mỗi đợt phỏng vấn, đơn vị tuyển dụng luôn đặt vấn đề tại sao em sẵn sàng bỏ ngành “hot” đã theo đuổi nhiều năm trời để “nhảy” sang một lĩnh vực khác và điều này thực sự khiến em lúng túng” – Tuyết Nga cho hay.
Từ kinh nghiệm của bản thân, Tuyết Nga cho rằng chọn học những ngành nghề mà cái tên của nó đẹp, sang, nghe “kêu” thì thật hãnh diện, tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà cho qua các yếu tố quan trọng khác như năng lực, cơ hội việc làm, đặc biệt là sở thích. Ngoài ra, cũng đừng vì độ “hot” của một ngành nghề nào đó mà dễ dàng bỏ ngành đang học để chuyển hướng; bởi một lĩnh vực mà có quá nhiều người chen chân vào thì cơ hội việc làm bao giờ cũng có sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Chưa kể, bỏ ngành đang học chuyển sang ngành “hot” để rồi gặp cảnh khó kiếm việc làm, người học lại phải quay lùi trở về tìm kiếm cơ hội ở ngành mình từng “rũ bỏ”. Đây thực sự chỉ là cách đi… lòng vòng, thiếu định hướng.
Đại diện một trường ĐH lớn ở TP.HCM từng cho biết, những SV đậu ở nguyện vọng bổ sung thường ít “yêu nghề” và học tập trầm hơn số em đậu nguyện vọng 1. Một phần lý do nằm ở việc phải lựa chọn ngành nghề vừa vặn với số điểm sau khi đã trượt nguyện vọng đầu khiến các em đành phải vượt xa hơn sở thích.
Rõ ràng, không kể những lãng phí (đáng kể) về tiền bạc, công sức và cả quãng thời gian 4 năm học tập thiếu… mặn mà thì việc gắn bó cả đời với ngành nghề mình thiếu sự yêu thích không phải ai cũng làm được. Thực tế có không ít người đã phải bắt đầu “làm lại cuộc đời” bằng cách trở thành thí sinh thi ĐH trở lại…
Bài, ảnh: M.Tâm
| Chọn học những ngành nghề mà cái tên của nó đẹp, sang, nghe “kêu” thì thật hãnh diện, tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà cho qua các yếu tố quan trọng khác như năng lực, cơ hội việc làm, đặc biệt là sở thích. |


Bình luận (0)