Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Video Music Việt: Hàng Việt chất lượng… nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

“Đạo ý tưởng”, “nghèo nàn”, “thảm họa”… là những cụm từ dễ dàng tìm được trên các diễn đàn khi nói về các Video Music (MV) kém chất lượng. Vấn đề là, bên cạnh số ít những sản phẩm tốt thì những MV kém chất lượng ngày càng nhiều.

Nhanh chóng cho ra đời một MV là cách mà nhiều ca sĩ trẻ hiện nay lựa chọn để quảng bá hình ảnh của mình. Chính điều này đã mang lại nhiều hệ lụy hơn, đó là những MV kém chất lượng, sao chép ý tưởng…

Lượng không song hành cùng chất

Chưa bao giờ công chúng lại no nê với các MV như hiện nay. Hàng ngày, trên mạng internet và truyền hình phát hàng loạt MV của các ca sĩ trong và ngoài nước. Không phủ nhận rất nhiều MV Việt có chất lượng tốt nhưng số những MV nghèo cả về ý tưởng lẫn nội dung lại chiếm phần hơn. Càng đáng buồn hơn khi chúng được đặt cạnh những MV “long lanh” của các nghệ sĩ nước ngoài.

Điều này cũng là dễ hiểu khi làng nhạc Việt đang tồn tại rất nhiều thảm họa ca khúc cùng những scandal đạo nhạc nhức nhối. Nghịch lý là những ca sĩ thảm họa bị dư luận chỉ trích lại rất đắt show. Theo xu hướng chung họ cũng phát hành MV, nhưng với nội dung ca từ cùng sự đầu tư nghèo nàn thì khó hy vọng đó sẽ là sản phẩm tốt. Hệ quả là, hàng loạt các MV màu sắc nhòe nhẹt, bối cảnh sơ sài, góc quay thô thiển, hình ảnh không ăn nhập với lời bài hát… được xuất xưởng.

Không dừng lại ở sự đầu tư kiểu “ăn sổi ở thì”, nhiều MV Việt còn dính phải nghi án “đạo ý tưởng, hình ảnh”. Không ít MV sau khi xem, ta thấy có chút gì đó hao hao giống MV của các ca sĩ nước ngoài. Có thể kể ra một vài cái tên như: ca sĩ YN, LKN… hay mới đây nhất là MV của ca sĩ UHP bị phát hiện là “anh em song sinh” với MV của một ca sĩ Đan Mạch. Thiếu ý tưởng, thiếu sức sáng tạo đang là căn bệnh cố hữu mà nhiều đạo diễn, ca sĩ trẻ mắc phải khi dàn dựng MV.

MV “Nếu như anh đến” của ca sĩ Văn Mai Hương được yêu thích trong thời gian gần đây.

Khán giả chịu thiệt

Đạo diễn Đào Thanh Hưng, người có nhiều kinh nghiệm sản xuất MV ở Việt Nam cho rằng những MV đó chỉ là sản phẩm nhất thời của những người muốn nhanh chóng PR bản thân. “Chưa có sự đầu tư, chăm chút về mặt âm nhạc đã lao vào làm MV, thậm chí làm theo kiểu “hàng chợ”, tức là làm rẻ với chất lượng thấp, phát hành qua những hệ thống không chính thức chỉ với mục đích quảng bá tên tuổi”.

Cũng theo đạo diễn này, trước hiện tượng trên, người đầu tiên chịu thiệt là khán giả, lớn hơn nữa là ảnh hưởng đến thẩm mỹ âm nhạc nói chung. Đạo diễn trẻ Triệu Quang Huy, người được ngợi khen qua hàng loạt MV gần đây nhận xét: “Các MV kém chất lượng sẽ vô tình làm hỏng hình ảnh của ca sĩ và dẫn đến những hiệu ứng tiêu cực cho chính ca sĩ đó cũng như cả nền âm nhạc Việt”.

Nhận thức được điều này, thời gian qua, nhiều ca sĩ đã mạnh dạn đầu tư cho ra đời những MV được đánh giá cao như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hoàng Hải, Văn Mai Hương… Đó là những MV mà cả ca sĩ cũng như đạo diễn đều đã bỏ tâm sức, tiền bạc một cách thích đáng và thực sự đã được công chúng đón nhận.

“Cái khó nhất vẫn là phải tìm được một ca khúc phù hợp, tạo cho người đạo điễn sự hào hứng để sáng tác. Khi đã hào hứng về âm nhạc, hào hứng về ca sĩ, hào hứng về ca từ bài hát thì sẽ có nhiều ý tưởng hơn trong việc triển khai MV ấy cả về nội dung lẫn hình ảnh. Khi cả nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn cùng chung một tiếng nói là sự lao động nghệ thuật nghiêm túc thì chắc chắn khán giả sẽ không còn tâm lý sính ngoại mà sẽ trở lại với các MV Việt Nam”, Đào Thanh Hưng cho biết.

Thương Huyền (Theo TPO)

Bình luận (0)