Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Viết cho con trai!

Tạp Chí Giáo Dục

Con trai của ba, con có biết rằng để tồn tại trên trái đất này, con người cần phải biết tư duy, linh hoạt và miệt mài lao động. Nếu khối óc và đôi tay của con tê liệt, tất nhiên con sẽ bị đào thải. Đó là một qui luật mà con cần phải thấu hiểu và chấp nhận. Như triết gia người Pháp René Descartes từng nói: “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại”.

Ba đã từng nhiều lần nói với con điều này, thậm chí còn dùng “kỷ luật thép” vậy mà không bao giờ con ngó ngàng đến. 22 tuổi đầu mà con vẫn còn lông bông, chẳng chịu lo học, mà chỉ đến giảng đường như một nghĩa vụ. Con nợ môn, thi lại nhiều lần khiến nhà trường phải gửi giấy báo về nhà làm ba mẹ phiền lòng. Nói rằng đi học, nhưng ba được biết con chỉ trốn học đi chơi, đàn đúm với những thành phần xấu, thậm chí đốt tiền vào những cuộc chơi vô bổ. Đó là số tiền ba mẹ cho con đóng học phí, mua sách vở, tiêu vặt hàng ngày nhưng con lại dùng không đúng cách. Ba mẹ mắng, giải thích cho con hiểu thì con chẳng màng nghe, lại giận dỗi bỏ nhà đi hoang vài ngày mới chịu về. Ba mẹ dùng biện pháp mạnh, cấm cửa, quản thúc nghiêm ngặt thì con cho là ba “phong kiến”, không cho con cái có quyền riêng tư. Thực sự ba không muốn vậy, chỉ bởi những việc làm tiêu cực của con ba sợ rồi đây sẽ xảy ra những chuyện không hay.

Con có biết rằng con may mắn lắm không? Con được ăn ngon, mặc đẹp, được đến trường để thu nạp kiến thức, trau dồi trình độ văn hóa cho mình… vậy mà con không biết trân trọng. Con hãy nhìn xuống những người thua kém hơn mình mà xem, họ không được may mắn như con, phải cố lao động cật lực để có tiền mưu sinh, trang trải cho việc học. Thậm chí có nhiều người khiếm khuyết cơ thể nhưng họ vẫn vượt lên chính mình bằng việc nhặt ve chai, bán vé số, làm đồ thủ công… để nuôi lấy bản thân. Rồi đêm đêm họ lại cố gắng đến trung tâm giáo dục thường xuyên để mong sao có thêm nhiều kiến thức bổ ích bổ trợ cho công việc, giúp ích cho xã hội này.

Cuộc sống của họ rất khổ sở nhưng họ vẫn yêu đời, vẫn biết vươn lên để tồn tại, để trau dồi tư duy cho mình. Thế sao con vẫn còn mê muội lao vào những cuộc chơi vô nghĩa? Con hãy suy nghĩ lại, chiêm nghiệm về những gì ba đã nói và về những gì con đã từng làm. Từ đó, ba mong con hãy rút ra một bài học khôn khéo cho chính bản thân mình mà rẽ sang một lối đi khác tích cực, thiết thực. Tương lai con có tốt đẹp hơn hay không chính là nhờ vào sự cải thiện lối sống ngay từ hôm nay, con trai ạ!

ĐẶNG TRUNG THÀNH (Bình Chánh, TP.HCM)

Bình luận (0)