Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Viết cho “Mèo cha”!

Tạp Chí Giáo Dục

“Mèo cha” Xuân Anh. Ảnh: P.U

Tôi đã từng sáng tác và hát ca khúc Mẹ yêu được giới trẻ rất yêu thích. Nhưng đến bây giờ, tôi mới cho ra đời ca khúc về cha mặc dù “Mèo cha” chính là người đã truyền niềm đam mê âm nhạc cho ba chị em chúng tôi, nhóm Ba con mèo. Cha tôi – ca sĩ Xuân Anh – từng được khán giả cả nước rất yêu mến từ  thập niên 1980 với dòng nhạc hài tâm lý rất độc đáo và sáng tạo riêng qua các ca khúc Cho anh xin số nhà, Chàng trai khó tính, Tát nước đầu đình, Tôi không say, Lê Anh Nuôi, Anh lính quân bưu… Có thời gian, cuộc sống gia đình tôi cực kỳ khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng như không thể cầm cự nổi. Nhưng ba đã cố gắng lèo lái, bươn chải để nuôi đàn con ăn học. Tôi còn nhớ mùa World Cup năm 1986, cái ti vi trắng đen ở nhà lúc ấy cũ lắm rồi, tôi đòi mua một cái ti vi màu để xem, cha cũng thích nhưng còn sợ tiền chợ của mẹ sẽ bị “thâm”. Rồi cả nhà thống nhất có ti vi màu sẽ chấp nhận ăn cực một chút… Nhưng nhìn thấy cả nhà ăn khổ, cha không chịu nổi nên nhận show đi hát nhiều hơn… để cải thiện. Hồi đó, căn nhà nhỏ chật hẹp, không cách âm của gia đình tôi ở gần chợ Cầu Ông Lãnh lúc nào cũng ồn ào, đầy tạp âm, người dân thì học ít nên cư xử, nói chuyện với nhau bằng những ngôn từ khó chấp nhận, đó là chưa kể đến các tệ nạn xã hội. Cha lo sợ các con bị tiêm nhiễm những cái xấu nên hướng chúng tôi vào niềm đam mê âm nhạc, chính cha đã đứng ra thành lập nhóm Ba con mèo. Năm 1992, nhóm chúng tôi đoạt giải nhất Liên hoan Pop rock toàn thành và bắt đầu nổi tiếng. Thế là cha quyết định hy sinh cho các con, nghỉ hát giữa lúc nghề nghiệp còn phong độ để trở thành người quản lý cho nhóm về tất cả mọi mặt. Hơn ai hết, tình thương của cha cũng như sự am hiểu về hoạt động âm nhạc đã giúp cha làm rất tốt vai trò của mình. Cảm ơn “Mèo cha” của chúng tôi rất nhiều!
Nhạc sĩ Phương Uyên

Bình luận (0)