Câu chuyện về chiếc bóng oan nghiệt trong Chuyện người con gái Nam Xương rất thu hút học sinh. Các em đã rất say sưa nghe giảng và chủ động khám phá tác phẩm, lớp học hôm nay thật sôi nổi. Đang phân tích những sáng tạo của Nguyễn Dữ khi viết lại một cái kết nhân văn và có giá trị phê phán, tôi bất ngờ nghe một em học sinh nói rõ to: “Nếu em viết lại câu chuyện Vợ chàng Trương thì em sẽ viết lại cái kết khác”. Cả lớp hướng mắt về phía người bạn vừa nói với ánh mắt giận dữ. Tôi cười, nói: “Em có thể cho cả lớp biết em sẽ viết lại như thế nào không?”. Em này trả lời rất rành rọt: “Nếu được viết lại câu chuyện Vợ chàng Trương, em cũng giống Nguyễn Dữ là sẽ để Vũ Nương được cứu sống nhưng khi Trương Sinh lập đàn trời, em sẽ để Vũ Nương trở về trần thế”. “Sao em lại quyết định để Vũ Nương về? Em tin rằng nàng sẽ hạnh phúc trọn đời cùng Trương Sinh nơi trần thế hay vì một lí do nào khác?”, tôi hỏi.
Có chút gì xúc động, giọng em nghèn nghẹn: “Em không dám chắc Vũ Nương sẽ hạnh phúc với người chồng đa nghi và độc đoán gia trưởng khi xã hội lại không quan tâm đến phụ nữ. Nhưng em nghĩ, bé Đản cần mẹ. Nếu em là Vũ Nương, em sẽ không thể sống vui vẻ ở chốn làn mây cung nước mà chắc sẽ nhớ con lắm”. Nghe đến đây, bỗng một em phía cuối lớp thì thào: “Nó đang mong mẹ về đấy!”. Tôi nghe và giật mình, chỉ biết ghi điểm giỏi và khen em giải thích cho cái kết mới của mình thật thuyết phục.
Kết thúc tiết học, tôi cứ thấy băn khoăn, liệu mình có chạm phải nỗi đau xa mẹ của em không. Hy vọng rằng, một ngày không xa, mẹ sẽ trở về với em.
Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Trường THCS và THPT Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên)

Bình luận (0)