Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Việt Nam Idol: Dự đoán top 5 thí sinh nam vào chung kết

Tạp Chí Giáo Dục

Sau bất ngờ về người phải chia tay cuộc chơi ở Bán kết Nữ là Hương Trà, Việt Nam Idol đã cho khán giả thấy được sự bất ngờ luôn chờ đợi ở những Reality Show. Bước vào đêm thi quyết định của Bán kết Nam, khán giả vẫn mong muốn có 1 thí sinh đột phá nhưng 7 thí sinh chỉ mới làm “tròn vai” chứ chưa thật sự là những điểm thật sự sáng.
Cùng VnMedia dự đoán Top 5 thí sinh vào Chung kết và 2 thí sinh nào sẽ bị loại vào ngày 24/ 10/ 2008 tới.

An toàn?

Quốc Thiên: Về ăn cơm (Sa Huỳnh)

Nói về Quốc Thiên thì yếu tố dung hoà luôn đặt lên đầu tiên, trong 7 thí sinh luôn tiềm tàng nội lực và sẵn sàng “trưng trổ” những cá tính của riêng mình thì Quốc Thiên tìm cho mình một sự an toàn hơn. Giọng hát đẹp, ngoại hình tương đối, phong cách chững chạc trên sân khấu.

Điểm yếu của Quốc Thiên có lẽ là hát đa dạng, từ Pop sang Rock nhưng chưa có cái nào thực sự chín và chạm được vào chiều sâu của ca khúc. Bên cạnh đó, nhiều khi hát “an toàn” quá chưa phải là tốt? Khán giả muốn nhìn thấy một thí sinh đột phá và biết đây đó cũng là chiến lược của riêng thí sinh này, muốn khán giả khám phá mình một cách từ tốn sau từng tuần thi.

Đinh Ứng Phi Trường: Đường xưa (Quốc Dũng)

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có nói: Phi Trường hợp với dòng nhạc thời trang, và chắc hẳn thí sinh này biết điểm mạnh của mình ở đâu. Ngoại hình đẹp, baby theo kiểu nhạc teen, hát dễ nghe và biết cách sến hoá ca khúc để hướng tới nhiều đối tượng khán giả.

Không có nhiều sáng tạo trong cách xử lí ca khúc là điểm yếu rõ nhất của Phi Trường, hát cũ kĩ và không nặng về kĩ thuật thanh nhạc khiến ca khúc “giảm chất lượng” khi nghe Trường hát. Nếu vào Chung kết, chắc hẳn Phi Trường sẽ phải thay đổi nhiều.

Trung Quân: Tóc ngắn (Anh Quân)

Với giọng “mái”, bay bay của riêng mình. Trung Quân đã làm mới ca khúc này, Quân có lợi thế là người thích cầu kì và đã cầu kì thì phải làm bằng được. Chính việc thể hiện Tóc ngắn một cách lạ và cách hát đầy ngẫu hứng đã khiến cả Siu Black, Hồ Hoài Anh và Trần Mạnh Tuấn cuốn vào lối hát này.

Tuy nhiên, không có nhiều lợi thế về ngoại hình và cách hát ngẫu hứng này, đôi lúc Trung Quân bị ríu chữ, phát âm chưa thật chuẩn xác. Bên cạnh đó, Trung Quân cần thêm kĩ năng biểu diễn trên sân khấu để chủ động hơn khi biểu diễn.

Hoàng Anh – Chưa bao giờ (Tuấn Nghĩa)

Luôn mạo hiểm và có ý thức với giọng hát của mình, Hoàng Anh đem tới sự mới mẻ nhưng luôn đứng chênh vênh trên vạch “năm ăn, năm thua”, có thể bị loại bất cứ lúc nào. Chọn một ca khúc mới, chưa quen tai với khán giả và có phần hơi khó nghe, Hoàng Anh chinh phục khán giả bằng lối hát nam tính, khoẻ và đầy nội lực. Tuy nhiên, sự tinh tế cần thiết cho một ca khúc nặng ca từ tự sự như Chưa bao giờ thì Hoàng Anh còn thiếu.

… “báo động” đỏ?

Giáp Lê Tuấn – Dấu phố em qua (Nguyễn Bình)

Nếu so về giọng “mái”, thì Lê Tuấn không vững bằng Trung Quân và cả Thanh Duy, nhưng Giáp Lê Tuấn có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu hơn. Hát Dấu phố em qua theo phong cách Jazz mà ca sĩ Hà Trần đã từng thành công. Lê Tuấn chưa chứng minh được mình là một người mới, và hát cũng phải mới, vẫn chỉ là người sau dẫm lên lối hát của người cũ và cũng khá căng để luyến láy theo tiết tấu của bài hát.

Thanh Duy – Tình 2000 (Võ Thiện Thanh)

Nếu dùng chữ cầu kì cho Trung Quân thì Thanh Duy cũng vậy nhưng chưa tới, gọi Thanh Duy là màu mè thì đúng hơn. Màu mè từ trang phục, cách hát lẫn lối trình diễn trên sân khấu. Nhìn chiếc quần cam, áo sọc màu và mở khẩu hình khá điệu của Duy khi hát: “… Này cô em kia ồ rất xinh…”, thì thấy khó mà quyến rũ được ai quá. Tuy nhiên, ưu điểm của Duy chính là sự tươi tắn, phù hợp với giới trẻ và cả cách chọn bài là lạ (ca khúc dành cho nữ) khiến khán giả tò mò. Duy hát còn bị căng và bị chênh, phô ở một số câu trong đoạn điệp khúc. Hi vọng khán giả sẽ ủng hộ Thanh Duy trong đêm quyết định này.

Ngọc Luân – Lắng nghe mùa xuân về (Dương Thụ)

Dù đã cố gắng nhiều so với Ngọn cỏ lau (Lưu Thiên Hương) của tuần trước nhưng Ngọc Luân vẫn chưa chứng tỏ được Việt Nam Idol là cuộc thi phù hợp với mình. Lắng nghe mùa xuân về (Dương Thụ) không phải là một ca khúc quá khó nhưng Ngọc Luân hát đơn điệu và có phần thiếu thuyết phục nếu phải đưa ra sự so sánh với bất kì một ca sĩ nào đã từng hát ca khúc này. Bên cạnh đó, Ngọc Luân hát thụ động trên sân khấu, phong cách chưa thoát ra được sự áp lực, nếu Ngọc Luân may mắn được khán giả ủng hộ thì chặng đường tiếp theo, Ngọc Luân còn phải cố gắng rất nhiều.

Thứ 6, 24-10-2008, vào lúc 21 giờ, chúng ta sẽ có lời giải về 2 thí sinh phải chia tay.

Vĩnh Khang – (ảnh BTC)

Theo VnMedia

Bình luận (0)