Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Việt Nam và giấc mơ đổi màu tấm huy chương

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần này, AFF Susuki Cup, giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ chính thức khởi tranh. Hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ nước nhà sẽ lại dõi theo của đội tuyển Việt Nam để tận hưởng trong cảm xúc, niềm vui nổi buồn của giải bóng đá mang tầm cỡ châu lục.

Thông tin ĐTQG: Ôn bài

Hàng triệu triệu con tim sẽ hướng về ĐT Viêt Nam

Kể từ khi AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) ra đời từ năm 1996, chưa một lần Việt Nam được đứng trên bục cao nhất của giải đấu mang tầm cỡ châu lục. Dù cho đã có nhiều thời điểm (1998) chúng ta đã tiến gần hơn với danh hiệu vàng hơn bao giờ hết, nhưng rốt cuộc sau 6 giải đấu, chưa một lần chúng ta đổi được màu của tấm huy chương. Danh hiệu cao nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được vẫn chỉ là chiếc huy chương bạc. Với người hâm mộ nước nhà, giấc mơ vàng vẫn là một thứ gì đó "xa xỉ" đối với bóng đá Việt Nam.

Để chuẩn bị cho AFF Susuki Cup 2008, ĐT Việt Nam đã có những bước chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho giải đấu quan trọng nhất trong năm này. Từ việc cân nhắc chọn lựa trước khi quyết định mời Henrique Calisto làm người dẫn dắt đội tuyển cho đến khâu tìm kiếm bổ sung lực lượng. Nhưng thực trạng cho thấy, ĐT Việt Nam còn tồn đọng quá nhiều vấn đề. Dưới thời của "phù thủy Tô", chúng ta đã trải qua 10 trận không biết đến mùi chiến thắng. Từ 3 trận thua liên tiếp tại giải bóng đá quốc tế thành phố Hồ Chí Minh cho đến những trận cầu gây thất vọng tại T&T cup, niềm tin từ người hâm mộ vào các cầu thủ đang bị giảm sút.

Tuy nhiên những tín hiệu tích cực trong những trận đấu gần đây khi ĐT chơi ngang ngửa với các đối thủ trong cùng khu vực là Thái Lan và Singapore thực sự là một tin vui. Trong bối cảnh niềm tin đang dần sa sút thì các cầu thủ của chúng ta luôn cần những trận cầu như thế để lấy lại sự tự tin cũng như những bước chuẩn bị tinh thần cho những cuộc đối đầu quan trọng sắp tới.

Ở khu vực ĐNA, chúng ta vẫn là một thế lực, một đội bóng được xếp vào hàng đại gia nhưng nếu xét về tương quan lực lượng và về danh hiệu, Việt Nam đang bị coi là yếu hơn so với Thái Lan và Singapore. Chính vì vậy, những Công Vinh, Tấn Tài. Minh Phương… đến với AFF Susuki Cup lần này với tham vọng đổi màu tấm huy chương, điều mà những bậc đàn anh của họ là Huỳnh Đức, Hồng Sơn… vẫn chưa làm được. Quyết tâm là thế, động lực là thế nhưng từ chỉ tiêu đến thực tế lại là một khoảng cách khá xa. Câu trả lời sẽ chỉ có khi AFF Susuki cup kết thúc.

 

Theo bạn liệu ĐT Việt Nam có hoàn thành được mục tiêu của mình đã đề ra để đáp lại niềm mong mỏi của người hâm mộ bóng đá nước nhà?  Hãy bày tỏ quan điểm của mình cùng Bongda24h? Xin vui lòng viết bằng Tiếng Việt có dấu để Bongda24h có thể tiếp cận và đăng tải bài viết của bạn một cách hiệu quả nhất.

Bongda24h

Bình luận (0)