Tòa soạnThư đi – tin lại

Viết tiếp một bài báo: “Bùa hộ mệnh” của HS-SV

Tạp Chí Giáo Dục

Đi mua… sức khỏe

Một SV đang đi mua sổ khám bệnh giả. Ảnh: H.TÀI

Không ít trường hợp, GKSK trở thành “bùa hộ mệnh” cứu các bạn HS-SV những bàn thua trông thấy như  để nghỉ học, hoãn thi. Chẳng mấy khó khăn để các bạn có một tấm GKSK giả, vừa nhanh gọn lại không phải đi hết phòng này qua phòng khác để khám. Trong vai người đi khám sức khỏe, chúng tôi bước vào một tiệm bán thuốc trên đường Thành Thái, Q.10 – TP.HCM. Phòng khám này đóng cửa im ỉm như không làm việc, phải tự đẩy cửa vào, không khí im lặng bao trùm. Thấy chúng tôi, chị đứng quầy hỏi muốn gì. Khi biết chúng tôi muốn mua GKSK, chị mở ngăn kéo rút ra tờ giấy ghi lại tên, tuổi, địa chỉ, thu 40 ngàn rồi bảo ngồi đợi chút sẽ xong ngay. Chưa tới 10 phút, chị ấy đã niềm nở mang ra cho chúng tôi tờ GKSK. Lật coi, chúng tôi không khỏi “choáng” khi mắt bị cận tới 2,5 độ mà trên giấy ghi 10/10, ngoài ra còn đầy đủ cả chiều cao, cân nặng, nhịp tim, nhịp thở dù chẳng hỏi han gì…?!?
Sau một hồi lân la dò hỏi, bạn M.Hằng (lớp 11 Trường THPT N.T.D) được chị hộ lý, nơi bán sổ khám bệnh giả niềm nở: “Em tìm đúng người rồi đấy. Em ghi thông tin vào miếng giấy này đi, điền bệnh gì cũng được”. Chị hộ lý vừa nói vừa chìa mảnh giấy để M.Hằng ghi, M.Hằng điền đầy đủ thông tin vào đến khoản mình bị bệnh gì thì không biết ghi thế nào. Thấy M.Hằng có vẻ lúng túng, chị bảo để chị ghi giúp rồi đi hơn 10 phút sau quay lại, trên tay là cuốn sổ xanh đề đầy đủ thông tin của M.Hằng với phần bệnh “khám đái tháo đường”. Sau đó, chị hỏi M.Hằng có cần đơn thuốc không? M.Hằng gật đầu, vậy là chỉ một lúc sau, chị ấy đưa M.Hằng một cái đơn thuốc nữa và không quên dặn “Đừng có uống thuốc theo đơn đấy nhé!”. M.Hằng “cáo từ” ra về, chị hộ lý còn dặn lần sau muốn mau có sổ cứ gọi trước theo số này 098354… dặn trước chị làm cho em chỉ tới lấy thôi khỏi phải đợi. “Đúng như sổ khám bệnh, khi mình trình lên cho cô báo cáo việc nghỉ  buổi vừa qua là hợp lệ. Mình nói phải chờ lấy số và đợi đến lượt, cộng thêm toa thuốc làm bằng chứng “hùng hồn”, cô không truy cứu nữa. Không chỉ một lần mà mình còn tái sử dụng cuốn sổ này ba lần bằng những lần “tái khám” do mình tự phịa ra” –  M.Hằng hồ hởi khoe “chiến tích”.
Không chỉ ở các tiệm thuốc mà ngay cả trong lớp học, không ít SV cũng rêu rao “Muốn làm GKSK thì cứ liên hệ với bọn tớ, giúp bạn lấy rẻ cho…”. Thực ra, đây là các bạn được người quen nhờ lôi kéo “khách hàng” giùm và được chia từ 10-20 ngàn tùy vào “khách hàng” mua GKSK hay sổ khám bệnh. Mỗi cuốn sổ khám bệnh thì từ 50-120 ngàn, còn GKSK thì 20 ngàn/giấy.
Trên trang mạng raovat, một nickname gọi mời: “Mình nhận làm GKSK có dấu tròn nhé. Cả giấy để nghỉ học hoặc chứng nhận để được thi lý thuyết các môn giáo dục thể chất nhá. Mẹ mình làm ở bệnh viện nên hoàn toàn yên tâm về chất lượng”.
 “Cái kim” lâu ngày cũng lòi ra
Cứ tưởng thế là xong, M.Hằng nhởn nhơ “ngoài vòng pháp luật” vi vu ăn chơi vì đã có lá “bùa” tuyệt đối an toàn. Bỗng một hôm, mẹ của M.Hằng đích thân lên trường xin cô giáo cho M. Hằng nghỉ học và tức tốc đòi chở đến bệnh viện. Lúc này, M.Hằng mới tá hỏa là mẹ đã dọn phòng và thấy cuốn sổ khám bệnh trong kệ sách. Dù giải thích cách mấy mẹ cũng không tin, thế là M.Hằng phải khai thật. Mẹ đã nổi trận lôi đình khi biết M.Hằng không chỉ sử dụng chiêu này một lần mà tái diễn tới ba lần. Đồng nghĩa với ba lần cúp học. Có lẽ không nói cũng biết M.Hằng bị mẹ phạt như thế nào. Xấu hổ hơn khi mẹ của M.Hằng lại áp dụng “bàn tay thép” khi bắt M.Hằng phải viết bản tường trình và xin lỗi cô giáo. Cô giáo đồng ý tha thứ cho M.Hằng nhưng bạn đã bị một điểm trừ to tướng.
“Bạn có biết câu chuyện “Cậu bé chăn lừa và con sói” mà chúng ta đã học chứ nhỉ. Lần thứ nhất cậu hô “có sói, có sói tới” cả làng đã đổ xô ra giúp cậu bé đuổi sói đi. Cậu bé thấy vậy ôm bụng cười nghặt nghẽo vì đã lừa được cả làng. Lần thứ hai cậu cũng hô “có sói, có sói tới” cả làng lại đổ xô ra và cậu lại cười. Đến lần thứ ba sói tới thật cậu cầu cứu “có sói, có sói tới” nhưng chẳng ai ra giúp cậu cả vì nghĩ cậu đang nói dối. Thế là sói đã xơi sạch bầy cừu. Mất niềm tin là mất tất cả. Thật chẳng hay ho gì khi bạn đánh mất niềm tin của người khác dành cho mình. Đã thế bạn lại còn vô tình tiếp tay cho tình trạng làm giả giấy tờ kiểu này lan rộng đồng nghĩa bạn tiếp tay cho cái xấu đấy” – Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh bày tỏ quan điểm.
Phạm Quyên – Hữu Tài
LTS: Trên Báo Giáo Dục TP.HCM số ra ngày 14-8 có đăng bài Loạn giấy khám sức khỏe phản ánh việc đi mua… giấy khám sức khỏe (GKSK) trong giới công nhân viên chức. Tuy nhiên, việc mua GKSK, sổ khám bệnh này cũng đang tồn tại trong giới học sinh – sinh viên (HS-SV) mà bài viết dưới đây sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc.
 

Bình luận (0)