Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Vietnam Idol nóng dần

Tạp Chí Giáo Dục

Gần 10.000 người đã đăng ký thử giọng, tìm cơ hội trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam trong lần thứ 2 tổ chức.

Con số này hứa hẹn tiếp tục tăng khi cuộc thi sắp diễn ra tại TP HCM từ 14 đến 16/8.

Ban giám khảo giữa vòng vây các thí sinh. Ảnh: Anh Thư.Kỷ lục hiện tại thuộc về thành phố Hà Nội với hơn 2.500 thí sinh dự thi. Mặc cái nắng oi nồng của thủ đô, hàng nghìn người đã có mặt, chen chúc nhau tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế để thử giọng từ ngày 29 đến 31/7. Không chỉ có thí sinh ở nội thành, cuộc thi còn thu hút nhiều bạn đến từ các tỉnh thành lân cận: Hải Phòng, Hà Tây, Phú Thọ, Thanh Hóa…

Tương tự, vòng thử giọng ở Đà Nẵng (miền Trung), Cần Thơ (miền Nam) cũng thu hút đông đảo thí sinh từ các khu vực lân cận về thi thố, nâng tổng số người tham dự lên gần 10.000 người. Từ ngày 14/8, giới trẻ yêu nhạc tại TP HCM sẽ bắt đầu thể hiện giọng hát của mình, hứa hẹn một không khí sôi nổi không kém những nơi khác đã diễn ra.

Sức hút của cuộc thi còn thể hiện qua việc các thí sinh chuẩn bị khá cẩn thận, dù đây chỉ mới là vòng sơ tuyển. Sự đa dạng phong cách từ ăn mặc, tạo hình đến thể loại nhạc đã xuất hiện ngay từ những buổi thử giọng đầu tiên.

Đến từ Thanh Hóa, bạn Nguyễn Văn Thắng “chơi” nguyên mái tóc xoăn kiểu Michael Jackson để thể hiện cá tính của mình với thể loại rock. Mọi người nhận xét chàng sinh viên này là một bản sao của rocker Phạm Anh Khoa. Có thể vì rock dễ dàng thể hiện được cá tính, tạo ấn tượng cho người biểu diễn nên phần đông thí sinh chọn thể loại nhạc này để thể hiện. Ngoài ra, dòng nhạc đương đại, hip hop, cổ điển và cả nhạc cổ truyền dân tộc… cũng góp mặt, tạo nên sự phong phú cho các buổi thi. Để nâng cao phần dự thi, nhiều thí sinh còn trang bị cho mình cả đàn violin, guitar, đạo cụ múa minh họa…

Làm điệu trước khi vào thử giọng. Ảnh: Anh Thư.Về hình thức, nhiều bạn không ngần ngại nhờ đến các chuyên gia stylist để mong tạo cho mình vẻ ngoài bắt mắt, một trong các tiêu chí của cuộc thi Idol. Cô sinh viên tên Vân, năm thứ 4 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, xuất hiện điệu đà trong bộ cánh chuồn chuồn ớt màu đỏ chói do cô tự thiết kế.

Khác với không khí căng thẳng trong phòng đợi của các cuộc thi khác, sự tự tin và cởi mở luôn túc trực trên gương mặt hay toát lên từ tinh thần phấn chấn của các thí sinh Vietnam Idol. Hầu hết đều bày tỏ ham muốn một bước thành sao, trở thành thần tượng âm nhạc của Việt Nam. Hai bạn Hoàng Nam, vừa hoàn thành khoa Thanh nhạc, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội vì bỏ lỡ những lần thử giọng tại Hà Nội đã lập tức đón xe vào Đà Nẵng để tham gia. Nam cho biết: “Em không muốn bỏ lỡ cơ hội quý để thể hiện khả năng ca hát của mình”. Còn bạn Tú Oanh, nhà ở Đà Nẵng sẵn sàng dời chuyến du học ở Trung Quốc và Mỹ để ở lại tiếp tục thi Idol nếu đậu vòng loại.

Các thí sinh cũng không cảm thấy đơn độc vì hộ tống các bạn đến địa điểm thi còn có người thân, bạn bè… Họ có trách nhiệm trông coi đồ đạc và tiếp tế lương thực khi cần thiết. Vân, học sinh lớp 12 tại thị xã Thừa Lưu – Thừa Thiên Huế, chia sẻ niềm vui khi nhà có 4 anh chị em thì tất cả đều ủng hộ em đi thi.

Chương trình “Thần tượng âm nhạc – Việt Nam Idol” sẽ phát sóng vòng thi thử giọng buổi đầu tiên trên kênh HTV7 vào 21h30 ngày 3/9. Các vòng thi tiếp theo như: vòng Theatre, Studio và Gala dự kiến kéo dài đến tháng 1/2009. Người thắng giải năm nay tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Asian Idol.

Nhiêu Huy (VnExpress.net)

Bình luận (0)