Y tế - Văn hóaThư giãn

Vĩnh biệt “cây đại thụ” của làng điện ảnh Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Dù được các bác sĩ và gia đình hết lòng cứu chữa nhưng NSND Thế Anh đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 29-9 tại bệnh viện sau cơn nhồi máu cơ tim. Sự ra đi của ông là mất mát của nền điện ảnh Việt Nam và biết bao nuối tiếc cho người hâm mộ.

NSND Thế Anh và NSND Trà Giang (nh tư liu)

1.Vậy là sau hơn 4 tháng mắc bệnh tai biến rồi nhồi máu cơ tim, NSND Thế Anh đã chính thức “từ bỏ cuộc chơi” nghệ thuật. NSND Thế Anh tên đầy đủ là Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1938 tại Từ Liêm (Hà Nội), là con thứ 3 trong một gia đình khá giả. Năm 1961 ông trúng tuyển vào Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh, Hà Nội, học cùng khóa với nghệ sĩ: Ngọc Hiền, Trần Tiến, Cao Khương, Thanh Tú, Mỹ Dung… Ông tốt nghiệp loại ưu với vai sĩ quan Mỹ trong vở kịch Đêm đen của tác giả Ngô Y Linh, sau đó ông chính thức về công tác tại Đoàn kịch nói Trung ương.

Không chỉ có duyên với kịch nói, nhờ nét phong lưu và chiều sâu trong diễn xuất, ông còn hóa thân thành nhiều loại nhân vật từ phản diện lẫn chính diện trong điện ảnh, từ sĩ quan đến bộ đội, các bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, thủy thủ… Nhắc đến NSND Thế Anh phải kể đến vai Trung úy Phương trong bộ phim nhựa Nổi gió của đạo diễn Huy Thành (1964), vai diễn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với sự diễn xuất tự nhiên, đầy nội tâm. Tiếp nối thành công của vai diễn đã giúp diễn viên Thế Anh bật lên thành một ngôi sao sáng chói, ông “thâu tóm” nhiều vai chính ở những bộ phim tiếp theo, đáng chú ý là bộ phim Mối tình đầu được sản xuất sau một năm đất nước thống nhất. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng khi hóa thân thành chàng sinh viên tuổi đôi mươi, yếu đuối vẫn không làm khó được ông. Mặc dù lúc bấy giờ công nghệ chưa phát triển nhưng với lối diễn xuất chủ động, tự tin, diễn viên Thế Anh đã khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Đây cũng là những vai diễn thành công rực rỡ và ghi dấu ấn đậm nét với công chúng trong sự nghiệp diễn xuất của NSND Thế Anh, trong đó Mối tình đầu đã giành được nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế và mang về cho ông giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 5 năm 1980. Tính đến nay, NSND Thế Anh đã đóng hàng trăm bộ phim nhựa và phim truyền hình của cả miền Bắc lẫn miền Nam. “Gia tài” đó đã đưa ông trở thành một trong những diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam.

Tính đến nay, NSND Thế Anh đã đóng hàng trăm b phim nha và phim truyn hình ca c min Bc ln min Nam. “Gia tài” đó đã đưa ông tr thành mt trong nhng din viên k cu ca đinh Vit Nam.

2.Lúc ở tuổi ngoài 50, NSND Thế Anh từng tham gia các phim nhựa như: Gánh xiếc rong, Điện Biên Phủ, Đêm hội Long Trì, Người học trò đất Gia Định xưa… và các phim truyền hình Giao thời, Hoa dã quỳ, Xin lỗi tình yêu. Năm 2003, ông đóng vai thứ chính trong phim truyền hình Dốc tình đình đám của Lưu Trọng Ninh diễn cùng Tăng Thanh Hà, Huy Khánh, Kim Hiền, Nguyệt Ánh…, rồi sau đó dừng hẳn diễn xuất cho đến nay. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2001.

Dẫu biết sinh, lão, bệnh, tử là lẽ hiển nhiên nhưng sự ra đi của NSND Thế Anh vẫn làm bạn bè, đồng nghiệp vô cùng thương tiếc. Nói về đồng nghiệp của mình, NSND Trà Giang rất xúc động: “Tôi rất buồn khi hay tin anh Thế Anh đã mất. Chúng tôi đều là lứa nghệ sĩ Bắc vào miền Nam lập nghiệp. Mỗi lần ra Hà Nội dự các sự kiện điện ảnh lần nào cũng đi cùng nhau. Năm ngoái anh Đoàn Dũng mất, năm nay đến anh Thế Anh, buồn quá! Anh Thế Anh là người giỏi nghề, rất khiêm tốn, vui vẻ, trẻ trung. Tôi và Thế Anh đóng chung trong các phim Mối tình đầu, Em bé Hà Nội. Thế Anh dù là dân kịch nhưng chuyển sang phim đóng rất tự nhiên. Đa số các nghệ sĩ kịch khi chuyển sang phim đều bị ảnh hưởng nhưng Thế Anh thì không, ngược lại anh chuyển đổi rất ngọt ngào. Ngay vai diễn không chỉ được khán giả yêu mến mà đồng nghiệp cũng ngưỡng mộ anh”.

NSND Thế Anh, NSND Trà Giang, NSND Thanh Quý, NSND Phương Thanh… là thế hệ vàng của điện ảnh Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước còn nghèo khó, đang trong giai đoạn chiến tranh còn thiếu thốn, kỹ thuật thô sơ nhưng những diễn viên này đã tạo ra những thước phim kinh điển. Mỗi thước phim đều thấm đẫm tình yêu đất nước, ý chí kiên cường của dân tộc.

Mặc dù NSND Thế Anh đã ra đi nhưng tình cảm mà bạn bè, đồng nghiệp và khán giả dành cho ông không bao giờ phai nhạt. Bởi không chỉ tài giỏi, nhiệt huyết với nghề mà ông còn là một người sống có tình có nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong khó khăn, hoạn nạn.

Kiu Khánh

 

Bình luận (0)