Từ 7 giờ sáng ngày 3-5, Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.


Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Đức Anh
Tại Hội trường Thống Nhất, ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn đại biểu các địa phương khu vực phía Nam, đại diện các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đã vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.
Tưởng nhớ một vị tướng tài ba
Mở đầu lễ viếng, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí trong Ban Tổ chức Tang lễ do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.
Sau khi vào viếng đồng chí Lê Đức Anh, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã xúc động ghi số tang: “Thành ủy – HĐND – UBND, cán bộ, chiến sĩ TP.HCM vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ một vị tướng tài ba, quả cảm trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, là Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để lại nhiều ấn tượng quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, gắn bó sâu rộng với nhân dân Nam bộ, với quân dân Sài Gòn – Gia Định – TP.HCM. Một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, sự phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Xin kinh cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh – chú Sáu Nam về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Nam bộ Thành đồng Tổ quốc. Chúng tôi xin nguyện tiếp bước con đường cách mạng của đồng chí, chung sức, đồng lòng, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo để bảo vệ, xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”.

Nhiều đoàn đại biểu vào viếng đồng chí Lê Đức Anh


Đoàn học sinh, thanh niên vào viếng đồng chí Lê Đức Anh
Tiếp theo đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí trong Ban tổ chức Tang lễ, đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương – Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do đồng chí Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã vào viếng đồng chí Lê Đức Anh…
Vĩnh biệt bác Sáu Nam kính mến
Đồng chí Lê Đức Anh sinh năm 1920, tại xã Lộc An, huyện Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 22-4-2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, TP. Hà Nội.
Ông tham gia hoạt động cách mạng năm 1937, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5 – 1938; nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch nước từ tháng 9 – 1992 đến tháng 12-1997; Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1997 đến tháng 4 – 2001; đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến – đại diện ngành y tế ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Lê Đức Anh
Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và Quốc tế.
Vào viếng đồng chí Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất, nhiều đại biểu, đại diện các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đã không giấu được xúc động. Trong sổ tang, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 ghi: “Vĩnh biệt Đại tướng Lê Đức Anh, vĩnh biệt bác Sáu Nam kính mến. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân kiên định vững vàng, chủ động sáng tạo xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại tướng là một nhà chính trị lớn, một nhà quân sự tài ba luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, có tư duy sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đại tướng là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một vị tướng tư lệnh chính ủy đức độ, tài năng suốt đời gắn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc với quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành, phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Quân khu 7”.
Bà Trương Thị Hiền – Chủ tịch Hội phụ nữ Trí thức TP.HCM cũng ghi sổ tang với những dòng tiếc thương: “Hội phụ nữ vô cùng thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh, người cộng sản trung kiên, suốt đời vì nước, vì dân, người lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí dã để lại nhiều bài học quý báu cho chúng ta noi theo. Chia buồn sâu sắc cùng đồng chí Lê Mạnh Hà và gia quyến”.
Đại diện cho tuổi trẻ TP.HCM, Bí thư Thành đoàn Phạm Hồng Sơn cũng bày tỏ niềm tiếc thương đồng chí Lê Đức Anh trong sổ tang: “Hôm nay chúng cháu đến viếng Bác với niềm tiếc thương vô hạn. Trong những ngày qua, qua các tư liệu lịch sử đã giúp chúng cháu một lần nữa càng hiểu thêm những công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng… Tuổi trẻ Thành pố xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực trong lao động, học tập, không ngừng sáng tạo, tiên phong trong hoạt động, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Thành phố và đất nước trong tương lai”.
Ngay sau lễ viếng, đúng 10 giờ 45 phút cùng ngày đã diễn ra Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh. Lễ an táng diễn ra lức 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM (Q.Thủ Đức).
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)