Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Vĩnh Thụy: ‘Chỉ sợ mình không đứng đắn’

Tạp Chí Giáo Dục

Chàng siêu mẫu điển trai không chút băn khoăn khi bị nhận xét là chưa chín chắn, chỉ sợ bị nói thiếu đứng đắn mà thôi.

"Tôi tạm hài lòng với những gì đã làm trong năm 2009". Ảnh: V Studio.

Rất tự tin khi tham dự cuộc thi Mr. International và cho rằng bản thân có nhiều ưu thế hơn người tiền nhiệm Tiến Đoàn, nhưng anh chỉ lọt vào top 15. Anh cảm thấy thế nào về kết quả này?

– “Ưu thế hơn Tiến Đoàn” mà tôi nhắc tới cụ thể là tại cuộc thi năm trước, Tiến Đoàn giành ngôi vị cao nhất, đem lại vinh dự cho Việt Nam nhưng lúc đó anh ấy hoàn toàn phải tự lực cánh sinh. Đến năm nay, tôi được chọn là thí sinh tiếp tục tham gia dự thi và được sự hậu thuẫn tinh thần rất lớn của Hoa vương về kinh nghiệm tham gia, sự hỗ trợ tối đa để đạt kết quả tốt nhất…

Trước khi tôi sang Đài Loan, đã có nhiều nhận định rằng tôi sẽ vào tới top 3 nên kết quả cuối cùng có thể không được như nhiều người mong đợi và kỳ vọng. Nhưng bản thân tôi cảm thấy tạm hài lòng. Tôi đã thu lượm được khá nhiều kinh nghiệm và những cơ hội mới nhờ vào cuộc thi này. Không chỉ vào top 15 mà tôi còn giành thêm giải Mister Photo – Gương mặt Ăn ảnh, đó chính là nỗ lực đáng ghi nhận của tôi.

Những thành công dù ít hay nhiều trong năm 2009 vừa qua cũng là cái đà rất tốt để tôi có thể tự tin mà tiếp tục phát triển trong năm mới này. Tôi ý thức được rằng mình còn cần phải cố gắng để xứng đáng với những tình cảm, kỳ vọng mà mọi người dành cho mình, cũng như cố gắng để tất cả dự định đang ấp ủ trở thành hiện thực. Kinh doanh tốt, tiếp tục trau dồi và phát triển hơn cho nghề người mẫu và phim ảnh, đó là cái đích mà tôi đang vươn tới.

Ngay sau khi trở về, anh tách khỏi Venus để trở thành một người mẫu tự do. Động lực nào dẫn anh tới quyết định này?

– Có một chút hiểu lầm ở thông tin này. Từ trước đến nay tôi là người mẫu tự do, luôn chủ động trong công việc và thời gian của mình, chứ chưa bao giờ thuộc độc quyền một công ty nào cả. Tôi từng dự định nhờ anh Tiệp (Vũ Khắc Tiệp – Giám đốc Công ty người mẫu Venus) làm quản lý cho mình. Tuy nhiên, công việc kinh doanh và chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh khiến tôi khó dựa vào quản lý. Chính bởi vậy, giữa tôi và Venus nên hiểu là mối quan hệ hợp tác mà thôi.

Những người mẫu sau khi đoạt thành tích từ cuộc thi quốc tế thường hét giá với bầu show. Anh thì sao?

– Chưa biết được (cười). Nếu tôi cảm thấy tên tuổi, vị trí của mình đến đâu thì tôi sẽ yêu cầu mức cát-xê tương ứng đến đó. Đâu cần phải phụ thuộc vào việc có đi thi và có đoạt giải hay không. Điều quan trọng ở đây là một show diễn để kinh doanh thì tôi có quyền đòi cho mình một mức thu nhập tương xứng, còn nếu là một chương trình từ thiện, phi lợi nhuận thì ngay cả miễn phí tôi cũng luôn sẵn sàng.

Mới đây một model nam nổi tiếng thế giới có tâm sự rằng nghề người mẫu biến không ít đàn ông thành “gay”. Anh làm thế nào để giữ mình trong môi trường này?

– Tôi tin vào bản lĩnh cũng như cách đối xử của bản thân mình để mọi chuyện không đi quá đà.

Cách của tôi đơn giản lắm. Tôi luôn tâm niệm khi đã làm gì thì phải cố gắng hết sức để đạt được kết quả tối đa, nhưng không vì thế mà bất chấp tất cả. Con người ta chỉ chấp nhận làm những điều không đúng với bản chất thực, với lương tâm của chính mình khi họ đang “âm mưu” đạt được một điều gì đó quá với khả năng của họ. Tôi thì không. Sức mình có thể đạt được tới đâu tôi sẽ cố tới đó, nếu thất bại thì cũng không hối hận chứ không bao giờ thoả hiệp hay chấp nhận trả giá.

Sự xuất hiện của anh trong đám cưới Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được báo chí giật title là “Người cũ của Thùy Lâm đến chúc mừng đám cưới". Anh nghĩ gì khi nghe điều này?

– Tôi không vui lắm về cách nói đó, quá áp đặt và quy chụp. Mối quan hệ của tôi và Thùy Lâm trước giờ vẫn vậy, chưa bao giờ cũ và cũng chẳng có gì mới hơn. Với gia đình Thùy Lâm, tôi luôn được coi là người trong nhà. Chỉ mong mọi người đừng xới thêm vào chuyện đó nữa, nhất là bây giờ, khi Lâm đã có gia đình.

Dù luôn phủ nhận chuyện với cô hoa hậu, Vĩnh Thụy vẫn không tránh được những nghi ngờ của dư luận, nhất là quanh chuyện từng xăm hàng chữ “Hận Thùy Lâm”. Thực hư chuyện này ra sao?

– Đã có ai nhìn thấy hàng chữ đó chưa hay chỉ là người này đồn sang tai người kia? Tôi không thanh minh, giải thích về chuyện này nữa… Có lẽ, ngay ngày mai tôi sẽ đi xăm hàng chữ “Hận dư luận” cho thiên hạ có thêm tin tức để đồn đại (cười lớn).

Vĩnh Thụy trong với vai trò người mẫu thể hiện bộ sưu tập của nhà thiết kế Hoàng Hải. Ảnh: H.H.

Mới đây Trúc Diễm có nói anh còn thiếu một chút chín chắn để trở thành người trong mộng của mình. Anh thấy sao về nhận xét của người đẹp này?

– Mỗi người có một quan niệm và cũng có cả những tiêu chí khác nhau để chọn một nửa của mình. Tôi không nghĩ gì về lời nhận xét này vì cũng chưa có ý định “chinh phục” cô ấy. Chừng nào Trúc Diễm phàn nàn rằng Vĩnh Thụy thiếu đứng đắn thì mới đáng sợ. Trúc Diễm rất dễ thương và với tôi, cô ấy cũng giống y chang như nàng Bạch Tuyết trong phim vậy. Song, có vẻ như Trúc Diễm chưa thực sự thoát ra được khỏi vai diễn của mình.

Vậy trong tình yêu, Vĩnh Thụy là người thế nào?

– Là một người rất nồng nhiệt và yêu hết lòng. Khi đã ngỏ lời yêu một ai đó, nghĩa là tôi thực sự muốn người ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Gần đây, một loạt hình ảnh Vĩnh Thụy tình tứ cùng một chân dài đi mua sắm, café được tung lên mạng. Anh lý giải gì về quan hệ này?

– Dùng từ “tình tứ” thì hơi quá. Bản thân tôi khá hoà đồng và có mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp nên việc thấy tôi đi nơi này, nơi khác với ai đó là chuyện quá đỗi bình thường mà. Hiện tại tôi chưa có đủ thời gian để dành cho người mình yêu, nên nếu dính đến chuyện tình cảm thì sẽ chỉ thiệt thòi cho đối phương mà thôi.

Vậy anh tìm kiếm một người bạn gái thế nào trong tương lai?

– Tôi không có mẫu hình nào hết. Thực sự, chỉ cần đó là người thực sự yêu tôi và được tôi yêu lại. Vậy là đủ rồi.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)