Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

VN làm lại phim Hàn Quốc Ngôi nhà hạnh phúc

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 10-5, bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản VN đã bắt đầu khởi quay tại TP.HCM.

Diễn viên Lương Mạnh Hải và ca sĩ Thủy Tiên tại trường quay chiều 10-5 – Ảnh: Gia Tiến

Dự án phim này khi vừa khởi động đã tạo được sự quan tâm của dư luận vì đây là bộ phim được làm lại từ bộ phim Hàn Quốc từng nổi đình nổi đám khắp châu Á Ngôi nhà hạnh phúc (Full house).

Phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – người từng mát tay với các bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới và Bỗng dưng muốn khóc thực hiện cho Hãng phim Việt – Công ty BHD. BHD đã mua bản quyền bộ phim này từ năm 2008. Diễn viên Lương Mạnh Hải sẽ vào vai diễn viên nổi tiếng Vương Hoàng (vai diễn gốc do Bi-Rain đóng), cô gái đầy cá tính tên Minh Minh do Minh Hằng đảm nhiệm (vai diễn gốc do Song Hye Kyo hóa thân). Hai nhân vật còn lại do ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Lam Trường đảm nhiệm.

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Lam Trường tham gia đóng phim truyền hình. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết đường dây kịch bản phim sẽ được giữ nguyên so với bản gốc. Anh chỉ chỉnh sửa vài chi tiết, viết thêm vài phân đoạn để các nhân vật phù hợp với tính cách, cuộc sống và văn hóa người Việt. Ngoài đời ca sĩ Lam Trường biết làm vài trò ảo thuật nho nhỏ và đạo diễn đã không ngần ngại bổ sung chi tiết ấy vào kịch bản để phim thêm hấp dẫn và nhiều màu sắc.

Bối cảnh chính của bộ phim sẽ quay tại TP.HCM, Nha Trang, Phan Thiết. Vì mỗi tập gốc của Ngôi nhà hạnh phúc dài một giờ, còn mỗi tập của phiên bản VN chỉ dài 45 phút nên bộ phim có đến 23 tập thay vì 16 như phim gốc. Dự kiến phim sẽ quay trong 2-3 tháng. Hiện Công ty BDH chưa công bố kênh truyền hình nào sẽ phát sóng bộ phim.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết: “Cũng giống như những phim trước đây tôi thực hiện, Ngôi nhà hạnh phúc chủ yếu làm theo phong cách giải trí là chính: vui, trẻ, dễ thương. Thông điệp của bộ phim chỉ đơn giản là: nếu cố gắng giành giật hạnh phúc với những gì không thuộc về mình thì trước sau cũng chỉ thất bại. Cho đến khi từ bỏ tham vọng này, biết đâu cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn”.

HOÀNG LÊ (Theo TTO)

Bình luận (0)