Chiều 30-1, Đại tá Bùi Văn Ngân, Trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Viết Xuân (trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội cướp tài sản.
Do bị vỡ nợ gần 3 tỉ đồng, chiều 21-1, Xuân đi mua hai con dao bầu đến tiệm vàng Huy Hoàng (thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu) giả vờ hỏi mua nhẫn bạc. Khi anh Đậu Huy Cường (chủ tiệm vàng) đang cúi xuống lấy tiền thì Xuân rút dao bầu trong người ra đâm liên tiếp vào bụng anh Cường. Rất may anh Cường tránh được nên mũi dao chỉ trúng mạn sườn, bị thương nhẹ. Chị Dương Mai Hiên (vợ anh Cường) đã dũng cảm xông tới ôm giữ Xuân rồi cùng chồng tước dao trên tay Xuân. Xuân bỏ chạy ra quốc lộ 1A thì bị anh Nguyễn Bá Hoàng (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cơ sở tại Nghệ An) đuổi theo bắt được.
Khám xét người Xuân và xe máy của Xuân, công an thu giữ hai con dao, một roi điện, một bình xịt hơi cay.
Được biết Xuân từng có hai tiền án về tội đánh bạc. Khi ra tù, Xuân vay nóng gần 3 tỉ đồng để đầu tư khai thác mỏ quặng ở xã miền núi Châu Hồng. Tháng 9-2011, cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An đã đình chỉ việc khai thác trái phép mỏ quặng của Xuân. Xuân khai do bị vỡ nợ, lo sợ bị chủ nợ “xử” trong dịp tết nên đã làm liều cướp tiệm vàng để trả nợ.
Đại tá Ngân đã trực tiếp biểu dương và thưởng nóng cho vợ chồng anh Cường và sinh viên Nguyễn Bá Hoàng mỗi người 300.000 đồng. Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang đề xuất Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng cho ba người về thành tích dũng cảm bắt cướp.
ĐẮC LAM (PL)

Bình luận (0)