Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Vô gia cư vì lũ

Tạp Chí Giáo Dục

Đã gần một tháng nay, hai mẹ con bà Lê Thị Loan (56 tuổi) và cháu Phan Thị Việt Hồng, 13 tuổi, học sinh lớp 7C, Trường THCS Phan Đình Phùng, cùng trú tại xóm 3, thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh phải tá túc tại phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thanh Hương, kế toán Huyện ủy Vũ Quang. Nguyên nhân, nhà của bà Loan đã bị lũ phá sập vào ngày 15-10-2011 vừa qua.
 
Bà Lê Thị Loan bên đống đổ nát của ngôi nhà bị sập do lũ.

Trong căn phòng trọ mà chị Hương cho hai mẹ con bà ở tạm, bà Loan ngậm ngùi kể lại: “Năm 2000, tôi có ngôi nhà ở ổn định tại vị trí khu liên cơ huyện cũ hiện nay. Sau khi huyện mới Vũ Quang được thành lập, gia đình tôi đã nhất trí nhường đất nhà ở để xây dựng khu hành chính UBND và huyện ủy Vũ Quang.Lúc đó gia đình tôi được đền bù 20 triệu đồng, định mua đất làm nhà để ở. Đùng một cái, chồng tôi là anh Phan Tiến Việt bị bệnh hiểm nghèo phải đưa ra Hà Nội chữa chạy. Nhưng sau một thời gian chữa bệnh, chồng tôi cũng không qua khỏi mà số tiền đền bù đó cũng hết.Thấy gia đình tôi quá thảm thương, Chính quyền thị trấn Vũ Quang đã cho phép tôi dựng một ngôi nhà tạm sát bờ sông Ngàn Trươi vì mẹ góa con côi không có tiền mua đất làm nhà. Ai ngờ, cái nghèo cái khổ cứ đeo bám người nghèo. Giờ hai mẹ con tôi đang phải ở tạm nhà chị Nguyễn Thị Thanh Hương, kế toán Huyện ủy Vũ Quang.”

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh bi đát của mẹ con bà Loan, ông Lê Nguyên Lý, Chủ tịch UBND Thị trấn Vũ Quang cho biết: “Trước đây, có mấy đợt cấp đất ở, UBND thị trấn đều mời bà lên để bán đất cho bà nhưng bà không có tiền mua. Hiện nay, chúng tôi đang lập tờ trình để cấp đất ở cho bà vì hoàn cảnh của hai mẹ con bà quá đặc biệt.”Ông Lý cũng cho biết thêm: Thị trấn đang lập các đoàn đi vận động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân đóng góp “của ít lòng nhiều” hỗ trợ bà, mong nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.
Vì vậy, chúng tôi rất mong Chính quyền và các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn huyện Vũ Quang quan tâm, giúp đỡ hai mẹ con bà Lê Thị Loan sớm thoát cảnh “ăn nhờ ở đậu” .
Theo Lê Quốc Châu
(PhapLuat) 

Bình luận (0)