Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vợ làm “mất mặt”?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Hồi mới yêu nhau, tôi đâu có ngờ cô ấy lại vụng về đến thế. Lúc cưới nhau rồi, còn ở chung với gia đình tôi, cô ấy vẫn chu toàn lo cơm lành, canh ngọt, nhà cửa gọn gàng. Nhưng  đến khi  ra ở riêng thì chao ôi, bữa cơm cô ấy không thèm dọn mâm bát gì hết, đưa cho tôi và con trai mỗi người một tô, bỏ chung nào là cá, thịt, rau… bê lên vừa ăn vừa xem ti vi cho tiện. Nhiều lần bạn bè đến nhà chơi, cô ấy cũng làm thế khiến tôi “mất mặt” vô cùng. Có khi tôi nhờ làm chút mồi lai rai với bạn thì cô ấy lại kiếm chuyện rồi bỏ đi ngủ. Tôi góp ý thì cô ấy cho rằng “ăn uống chỉ là phương tiện, không nên tốn nhiều thời giờ cho nó, muốn ngon đã có nhà hàng… Còn muốn lai rai thì tự làm cho hợp khẩu vị”. Một chuyện nữa mà tôi không thể chấp nhận là nhà cửa bê bối, mỗi thứ một nơi không ngăn nắp, đến khi muốn tìm cái gì thì “điên đầu”. Tần suất cự cãi, giận nhau cứ dày lên và tôi muốn chọn giải pháp chia tay… Xin chị cho tôi lời khuyên.
Hoàng Thanh (Q.6 – TP.HCM)
Hoàng Thanh thân mến!
Thực tế, ở những cặp vợ chồng trẻ, nguyên nhân ly hôn có thể là sự hụt hẫng, thất vọng khi đối mặt với sự thật phũ phàng. Chẳng hạn như tính cách của người chồng (hay của người vợ), hồi nào khi chỉ mới là người tình của nhau, sao không thấy có những điều bất cập như khi đã sống chung với nhau. Sau khi đã kết hôn thành chồng vợ và bắt đầu làm cha, làm mẹ, nhiều tính xấu đến lúc đó mới biết. Điều này giống với trường hợp của anh. Tuy nhiên, anh cần phải bình tĩnh, biết lựa chọn và biết tha thứ, chờ đợi nhau. Đôi khi quá vô tình, vợ không biết làm như thế là “mất mặt” anh. Như vậy thì dù khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được vì ly hôn không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Bởi anh chị ly hôn sẽ để lại cho con một hậu quả nặng nề. Chúc anh sáng suốt.
Chị Minh Lê (Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)