Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Vỡ òa những xúc động tột cùng của nhiều bạn trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Bất chấp trời mưa gió, tối 25-7, nhiều người trẻ đã đến dự lễ viếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM. Tại buổi lễ, các bạn trẻ đã ghi lại những dòng cảm xúc, nỗi tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư trong sổ tang

Có những lúc, căn phòng viết sổ tang đông nghịt người, đặc biệt là các bạn trẻ, mặc dù phải đợi đăng ký và chờ đợi rất lâu vì số lượng người đến viếng quá đông. Ai nấy đều kiên nhẫn xếp hàng, lặng lẽ chờ đến lượt mình để có thể ghi lại những dòng tri ân cuối cùng dành cho bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trời nhá nhem tối, người dân xếp hàng trong im lặng và kiên nhẫn để chờ đợi được viếng Bác Nguyễn Phú Trọng

Bạn Thảo Nhi vỡ òa xúc động trong căn phòng viết sổ tang tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bạn Thảo Nhi xúc động viết: Con kính gửi Bác Trọng người cha và cũng như nhà lãnh đạo có tấm lòng đầy nhân hậu… Ngàn lần sự kính trọng con dành cho Bác như một người ông đầy sự yêu thương. Người trẻ chúng con sẽ luôn đời đời nhớ ơn Bác Trọng kính yêu!

Có những lúc, căn phòng viết sổ tang đông nghịt người, đặc biệt là các bạn trẻ

Bạn nhỏ cùng người thân viết sổ tang

Nhiều người dân xúc động trước sự ra đi của Bác Nguyễn Phú Trọng

Những dòng chữ trong sổ tang không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc mà còn là những lời tiễn biệt, những kỷ niệm đáng nhớ và sự kính trọng vô hạn dành cho đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bầu không khí trang nghiêm, lắng đọng đầy cảm xúc, mỗi nét bút đều mang theo lòng thành kính, sự tiếc nuối… để rồi vỡ òa sự xúc động tột cùng của các bạn trẻ đối với bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủy Phạm

Bình luận (0)