Y tế - Văn hóaThư giãn

Vợ quý sờ tộc

Tạp Chí Giáo Dục

 Đàn ông, ai mà không ham có vợ đẹp, mướt mát, để đêm đêm đầu ấp tay gối thêm phần thăng hoa. Vậy mà có không ít ông chồng la làng, rồi năn nỉ bà xã: “Em ơi! đừng đẹp nữa, kẻo có ngày để có tiền nộp cho em, anh phải cày riết rồi… chết sớm, còn đâu mà ngắm em…”.

Một trong những phương án giữ lâu nét thanh xuân là vào spa, nôm na là đi đến nơi để được phục vụ, nâng niu toàn thân. Mà cái gì được chăm sóc, chỉ có đẹp dần lên, chứ làm sao xấu đi được! Hơn nữa, trình độ spa của thành phố Sài Gòn áp dụng kỹ thuật tiên tiến thế giới, lại càng phục vụ các bà các cô một cách rất hiệu quả.

Vì thế, mà nhiều bà vào spa như vào mê cung, dễ bị lạc lối. Ông Trần H., không hiểu sao từ 6 tháng nay, vợ ông luôn điện thoại bảo ông đi đón con. Mặc dù, ông đã hoàn thành nhiệm vụ đưa con đi học rồi. Ông rất hoài nghi, từ lúc vợ ông ngày càng đẹp ra, nàng hay báo “em kẹt” một cách bí ẩn. Có những lúc, ông cũng “kẹt” nên thằng con đứng trước cổng trường, chờ dài cổ, khóc mếu máo… Ông bèn chịu khó theo rình bà vợ. Hóa ra, bà lượn vào một con hẻm, bên ngoài có bảng hiệu Spa- cách 30m, một tuần đến 3 – 4 lần. Hèn gì, mà vợ ông ngoài chuyện “không còn thời gian”, tiền bạc cũng như mọc cánh bay đâu mất.

 

Mỗi tháng ông mang về nộp bao nhiêu, nàng cũng cứ than: “Không đủ thiếu gì hết trơn”. Nàng đổ thừa vật giá leo thang, cằn nhằn, bảo ông phải kiếm thêm tiền… chứ không thì cả nhà mình chết đói đó. Đêm đó, đợi lúc nàng soi gương, mỉm cười một cách hài lòng, ông chồng mới thỏ thẻ góp ý. Chưa hết ý, bà vợ đã “xù lông, xù lá”: “Tui biết mà, anh đâu có muốn tui xinh đẹp. Anh chỉ muốn tui sống mòn, chết mỏi, xấu đui, xấu điếc… để anh có cớ đi tìm của mới. Tui lạ gì đàn ông các anh. Vào spa thì phải chịu tốn kém chứ! Lẽ ra anh biết tui quyết tâm làm đẹp, anh phải mừng húm, bởi vì tui biết làm cho đẹp mặt chồng con. Anh nói tui ghiền spa hả? Ừ thì ghiền nặng rồi đó, anh tính sao… anh muốn ly hôn à…?”.

 

Có ai say rượu mà nhận mình say, cũng như đâu có bà vợ nào nhìn thấy mình nghiện spa đâu. Vì thế, mà bà Thùy Liên, vẫn thấy 1 tuần 3 lần là không đủ đô, để có một làn da trắng hồng, mịn màng. Noel đến nơi rồi, Tết Tây, Tết mình cũng cận kề, nên bà càng tăng cường tắm bùn, xông hơi, lột da mặt, xoa bóp, kết hợp làm móng… để không ai còn dám nhắc nhở: “Thêm 1 tuổi nữa rồi đó!”. Bà phát sinh nhu cầu nào cho “bo-đì” là spa đáp ứng ngay lập tức. Hay thiệt! Niềm vui át cả nỗi lo tiền bạc. Bà nghĩ bụng “Dân chơi đâu sợ mưa rơi”. Thôi thì cứ mượn tiền vào spa, có vui mới có sức làm việc trả nợ. Bà chợt nhớ đến ông chồng, có lột hết túi trong, túi ngoài của chả, cũng đi 3 lần spa là hết.

 

Vì thế, bỗng dưng bà chán cái lão chồng kém cỏi, làm không ra tiền, bực mình vì duyên số không cho bà gặp đại gia. Ông xã bà cũng không hiểu vì sao mà mỗi lần ông đưa tiền cho vợ, bà vợ không thèm đếm, mà chỉ bĩu môi: “Có bấy nhiêu thôi sao?”. Cho đến một ngày, bà hàng xóm sang gặp ông chồng… đòi nợ, ông mới tá hỏa. “Ủa? Ông không biết vợ ông mượn tiền tui hả, ai biết, bả mượn 30 triệu làm cái gì… Thôi! ông trả giùm tui, để tui còn sắm sửa nhà cửa đón Tết chớ!”.

 

Từ ngày có bà vợ xinh ra trông thấy, ông Hào Hùng thấy mình liệt vào danh sách “Những người khốn khổ”. Cạnh nhà ông, vợ của ông hàng xóm nghiện đánh bài, cầm cả xe, cả nhà. Còn vợ ông nghiện spa, chắc rồi cũng có ngày cả nhà… ra công viên ở. Đi spa, vợ ông quen toàn các phu nhân của các đại gia, cùng nhau lập cái hội gì đó, xài toàn hàng hiệu để có thể đồng bộ với cái đẹp được nuôi dưỡng hàng ngày! Ngoài thời gian “nằm vùng” ở các spa, bà vợ ông còn tha đủ thứ hóa chất về để “spa ở nhà”! Nên công việc nội trợ, bà phải mướn người ngoài. Có lần ông nghe vợ ông hỏi mua đôi giày qua điện thoại giá 3 trăm, té ra là 3 trăm đô Mỹ, mà bà còn mừng vì “Mua được hàng rẻ quá trời!”. Bà giải thích với ông chồng: “Đôi giày là biểu hiện của sự… thành đạt và hiểu biết của người phụ nữ (?!), nên không thể đụng gì mang đó được…”.

 

Biết bà vợ xài tiền quá tay, nhưng ông không dám phản đối, vì sợ mang tiếng “keo kiệt bủn xỉn”. Cho đến một hôm, đứa con gái bệnh nặng phải vào bệnh viện cấp cứu, mới hay trong tủ, không còn 1 đồng. Khoản tiền dự trữ dành dụm bay hết trơn theo tình yêu của bà vợ dành cho spa. Mặt mày bà vợ dù t h ư ơ  n g xuyên được spa chăm sóc giờ xám xịt, héo queo khi nghe khoản tiền thuốc men, nhập viện.

 

Tất nhiên, các bà vẫn được quyền đến các spa để thư giãn, phục hồi năng lượng đã mất. Nhưng ông bà mình có dạy rằng: “Liệu cơm gắp mắm”, còn nhiều cách làm cho các bà đẹp rạng ngời mà không chói lóa lắm, như là thể dục, đi bộ, và cơ bản là phải yêu đời, yêu chồng con… thì mới trẻ đẹp dài lâu.  

 

PHƯ CHU (TTO)

Bình luận (0)