Thất bại ở siêu cúp Tây Ban Nha đã qua đi, giờ là lúc Real Madrid chuẩn bị cho La Liga mùa giải mới với trận ra quân gặp Cordoba. Trước đối thủ quá yếu, Kền kền được kì vọng sẽ mang tới trận mưa gôn trên sân nhà Bernabeu…
“Không ai trong chúng tôi nói tới mục tiêu ăn 6. Như bất cứ đội bóng nào, chúng tôi luôn cố gắng để giành tất cả những gì trong khả năng”. Đó là chia sẻ của HLV Carlo Ancelotti trước trận khai màn La Liga 2014-15 với Cordoba. Chia sẻ của nhà cầm quân người Italia chẳng có ý nghĩa nào khác ngoài việc giảm sức ép cho các học trò sau thất bại trước Atletico ở siêu cúp Tây Ban Nha.
|
Sân Bernabeu sẽ rất nhớ… Di Maria! |
Sẽ là ngụy biện nếu nói Ancelotti không trọng siêu cúp TBN. Minh chứng là ông đã phải sử dụng Cristiano Ronaldo trong hiệp 2 tại Vicente Calderon dù tiền đạo này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Kết quả thì ai cũng thấy, Real dù mạnh nhưng không thể khoan phá hàng thủ của Rojiblancos.
Thất bại cay đắng ở Vicente Calderon đã để lại cho Ancelotti nhiều dấu hỏi. Liệu Real đã có đội hình hoàn hảo hay chưa? Nếu hoàn hảo thì tại sao họ không thể bùng nổ như sự kì vọng của các CĐV Los Blancos?
Khái niệm “hoàn hảo” là vô tận. Real chưa hoàn hảo nhưng họ sở hữu đội hình mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Vấn đề ở đây là cách lắp ghép sơ đồ chiến thuật, mà nói như Carlo Ancelotti “Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chúng tôi cần thời gian để các vị trí tìm được tiếng nói chung”. Vậy thì Ancelotti phải mất bao lâu để “nóng máy” khi mùa giải mới không chờ đợi họ?
Điều mà các CĐV Real không hài lòng nhất ở đội bóng của họ vào thời điểm này không phải là việc mất danh hiệu siêu cúp TBN vào tay Atletico mà chính là quyết định bán Di Maria, người chuẩn bị lên đường sang Man Utd. Ngay cả khi Real có thu về 70 triệu hoặc nhiều hơn thế, họ cũng khó có cơ hội tìm ra 1 kiến tạo gia xuất sắc hơn thế.
Thật vậy, ở La Liga mùa trước, Di Maria là kiến tạo gia xuất sắc nhất với 17 đường chuyền thành bàn. Chưa kể, tiền vệ này còn mang tới cho hàng công Real Madrid 91 cơ hội khác. Đây chính là nhân tố quan trọng giúp tam tấu “B-B-C” bùng nổ một cách đầy ấn tượng. Chẳng bởi thế mà Cris Ronaldo đã nằng nặc khuyên Real giữ Di Maria ở lại.
|
Ancelotti cần 1 chiến thắng đậm đà để quên đi thất bại ở siêu cúp |
Nhưng quyết định đã được đưa ra! Ancelotti khẳng định “không cần” Di Maria trong trận siêu cúp lượt về với Atletico. Đó cũng là câu trả lời của Chủ tịch Florentino Perez sau khi bỏ ra hơn 100 triệu euro để chiêu mộ Kroos và James Rodriguez. Với những tác động của con người đầy tính toán như Perez, có thể ai cũng nhận ra Di Maria không phải là cầu thủ “giỏi kiếm tiền”.
Ancelotti buộc phải “chiều lòng” Perez, đồng thời đưa ra những quan điểm riêng về chiến thuật và đội hình cho mùa giải mới. Đây là lúc các CĐV Real chờ đợi câu trả lời từ phía Carlo Ancelotti. Họ cần một Real mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn thay vì một Real nhạt nhòa sức sống như 2 trận tranh siêu cúp TBN vừa qua.
Trận mở màn La Liga với Cordoba đêm nay là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Ancelotti chứng tỏ Real đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh danh hiệu trên mọi đấu trường. Xét ở mọi yếu tố, Cordoba không thể sánh với dàn sao bạc tỉ của Flo Perez. Đây mới là lần đầu tiên Cordoba lên hạng La Liga sau 42 năm ngụp lặn ở các giải đấu hạng dưới.
Ở Segunda División mùa trước, Cordoba chỉ cán đích ở vị trí thứ 7. Họ đã giành quyền thăng hạng 1 cách thần kì khi lần lượt vượt qua Murcia và Las Palmas ở vòng play-off. Đội hình mà HLV Albert Ferrer đang sở hữu chẳng có tên tuổi nào nổi bật ngoài 1 vài cầu thủ vô danh mượn từ Villarreal, Juventus, Valencia hay Fiorentina,…
Trước một đối thủ quá yếu, lại được thi đấu trên sân nhà Bernabeu, sẽ là thất vọng nếu Kền kền không thể giành chiến thắng đậm đà trong ngày ra quân.
Lực lượng
– Real Madrid: Vắng Jesse Rodriguez (chấn thương); Khả năng ra sân của Angel Di Maria và Cristiano Ronaldo còn bỏ ngỏ.
– Cordoba: Đầy đủ lực lượng mạnh nhất
Phong độ và đối đầu
– Real Madrid mới chỉ thắng 1 trong 5 trận đấu gần nhất (thắng 1, hòa 1, thua 3).
– Cordoba bất bại trong 5 trận đấu gần nhất (thắng 1, hòa 4).
– Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ.
Đội hình dự kiến
![]() |
Dự đoán: Real Madrid thắng 4-0
Nhật Minh (theo bongdaso)




Bình luận (0)