Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Vòng 10 La Liga 2012/13, 0h00 ngày 4/11, sân Nou Camp, Barcelona vs Celta Vigo: Thời cơ bứt tốc

Tạp Chí Giáo Dục

Đã 3 vòng liên tiếp, Atletico phả hơi nóng dữ dội vào Barcelona khi song hành cùng đội bóng xứ Catalan trên đỉnh La Liga (bằng điểm, kém hiệu số). Nhưng đêm nay chính là thời cơ tuyệt vời nhất để Barca cắt đuôi đối thủ…
CUỘC HẸN CỦA TITO
Nói Barca có cơ hội cắt đuôi đối thủ vì trong khi Atletico sẽ phải đá đại chiến tại tổ ấm của Valencia, thì thầy trò HLV Tito Vilanova sẽ được ở nhà tiếp Celta Vigo. Chắc chắn, Atletico sẽ “lành ít dữ nhiều” trong cuộc hẹn thượng đỉnh ở Mestalla. Và chỉ cần một cú sảy chân của nửa đỏ-trắng thành Madrid, Barca sẽ có thể vượt lên độc chiếm ngôi đầu BXH. Quan trọng hơn, nó còn giúp họ thêm vững tin trước khi lên đường tới làm khách của Celtic và Mallorca.

Barca sẽ biết cách thắng mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho các trụ cột

Tất nhiên, điều kiện cần vẫn là một chiến thắng trước Celta Vigo. Và số phận đã đẩy Tito Vilanova vào tình thế thú vị, khi ông đã từng khoác áo đội bóng xứ Galicia trong khoảng thời gian từ năm 1992-1995. Trong 3 mùa giải ấy, ông chỉ đá 26 trận và ghi được 1 bàn, chủ yếu vì đội hình Celta lúc đó gồm toàn những tên tuổi cỡ Otero, Gudelj, Engonga và Michel Salgado. Và nói về Tito, cựu giám đốc truyền thông Atilana của Celta thậm chí cũng chỉ có ấn tượng về “một cầu thủ bình thường, dễ gần và hay… mắc cỡ”.
THẮNG NHANH, RÚT GỌN
Nhưng tình thế đổi chiều, chàng tiền vệ từng phải mỏi mòn đánh bóng ghế dự bị ở sân Balaidos ngày nào đã trở thành thuyền trưởng của Barca. Tito giờ dẫn dắt đội bóng vẫn được coi là mạnh nhất thế giới trong khoảng 4 năm trở lại đây. Và chắc chắn, ông sẽ không ngại ngần thúc giục các học trò tặng cho đội bóng cũ một thất bại.
Đơn giản vì khi trước mắt là những chuyến đi xa lắc tới Scotland và xứ đảo Balearic, Barca rất cần một thắng lợi. Thậm chí, họ cần một chiến thắng “nhanh gọn” để giữ sức cho các trụ cột. Và đó là nhiệm vụ trong tầm tay của người Catalan. Vì Azulgrana có vẻ đã quá quen với việc sống chung với bão chấn thương, mà thành tích thắng 10/11 trận vừa qua là minh chứng. Vì đêm nay, 5 trụ cột đã được HLV Vilanova cho nghỉ trong trận thắng Alaves ở Cúp Nhà Vua là Pedro, Xavi, Alba, Valdes và Messi sẽ đồng loạt trở lại, kể cả khi Leo lên chức bố ngay trong ngày thi đấu.
Nhưng quan trọng hơn, bởi Celta cũng thường chơi rất tệ trong những chuyến đi tới xứ Catalan, khi chỉ thắng được đúng 1/46 lần làm khách của Barca (hòa 10, thua 35).
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
Barcelona: Pique, Abidal, Cuenca, Thiago, Puyol chấn thương.
Celta Vigo: Insa, Samuel chấn thương, Cabral treo giò.
THÔNG TIN XUNG QUANH
– Barca thắng tới 10/11 trận gần đây, và 2 trận gần nhất có cách biệt từ 3 bàn trở lên.
– Celta Vigo thất bại ở 5 chuyến đi xa vừa qua, và cũng thua 4/5 trận sân khách gần nhất theo châu Á.
– 2 trận gần nhất giữa 2 đội lần lượt có 4 và 5 bàn, 3/5 trận vừa qua của Barca có từ 4 bàn trở lên.
– 5 cuộc chạm trán gần đây giữa 2 đội có tổng số bàn thắng là chẵn, tương tự là 4 trận gần nhất của Celta Vigo.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Barcelona: Valdes; Montoya, Mascherano, Bartra, Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Messi, Fabregas, Pedro.
Celta Vigo: Varas; Mallo, Vila, Tunez, Lago; Oubina, A.Lopez; A.Fernandez, Park Chu-young, Krohn-Dehli; Aspas.
DỰ ĐOÁN: 4-0
Hồ Phương (theo bongda+)

Bình luận (0)