Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Vòng 16 La Liga: Real thắng chật vật Valencia

Tạp Chí Giáo Dục

Các cầu thủ Real ăn mừng sau bàn thắng của Higuain

Bàn thắng duy nhất của Higuain đã giúp Real giành trọn 3 điểm trước đối thủ Valencia trong trận đấu sớm nhất vòng 16 diễn ra rạng sáng nay 21.12. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Juande Ramos tại La Liga.

> Real Madrid – Valencia: Khi nhà vô địch tổn thương

Sau hai trận đấu thành công với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, HLV Ramos đã có một sự thay đổi bất đắc dĩ khi để một mình Higuain đá cắm ở hàng tiền đạo do Raul vừa hết cúm nên không thể ra sân ngay từ đầu. Hỗ trợ cho anh là bốn tiền vệ cơ động: Guti, Van der Vaart ở phía sau, Drenthe bên cánh trái và Robben bên cánh phải. Cùng với Robben, Marcelo và Cannavaro cũng kịp bình phục để ra sân trong đội hình xuất phát.

Trong khi Real đang từng bước hồi sinh thì phong độ của Valencia vẫn đang là một dấu hỏi cho người hâm mộ. Sự lỏng lẻo của hàng thủ đang là vấn đề khiến HLV Unai Emery đau đầu. Trong 5 trận gần đây, họ đã để thủng lưới đến 10 lần, trung bình 2 bàn/trận. Bên cạnh đó, chuyến hành quân của "Bầy dơi" đến Bernabeu hôm nay cũng thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Alexis, Edu, Hernandez hay Morientez.

Được chơi trên sân nhà, Real nhập cuộc khá hứng khởi và sớm có lợi thế sau bàn thắng bất ngờ của Higuain. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Robben đi bóng lắt léo bên cánh phải bỏ rơi hai hậu vệ đối phương rồi nhả bóng thuận lợi cho Higuain băng vào dứt điểm. Bóng ăn ra má ngoài chân trái xoáy vào góc cao khung thành khiến thủ môn Renan dù bay hết người nhưng cũng đành nhìn bóng vào lưới.

Trở lại sau chấn thương, Robben là một phần quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ramos. Với những pha đột phá kỹ thuật ở tốc độ cao, tiền vệ người Hà Lan liên tục khiến hàng hậu vệ đối phương rối loạn.

 Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và hấp dẫn

Phút 15, đáng lẽ tỷ số đã là 2-0 nếu như cú sút xa của Van der Vaart không chạm cột dọc một cách đáng tiếc. Đến phút 31, Robben bỏ lỡ một cơ hội cực tốt để nâng tỷ số khi anh sút trúng thủ môn đối phương trong pha đối mặt. Sau đường chọc khe của Higuain, Robben bình tĩnh lừa qua hai hậu vệ nhưng trong pha đối mặt sau đó anh lại không thể chiến thắng Renan.

Không chấp nhận để đối phương chiếm lĩnh thế trận, Valencia dồn lên tấn công. Mặc dù không đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhưng với sự cơ động của Villa, Mata kết hợp cùng kỹ thuật của Fernandes, Juaquin các đường lên bóng của đội khách tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Phút 36, Juaquin đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho David Villa. Đáng tiếc cú đệm bóng của tiền đạo số 7 bên phía Vanlencia lại đưa bóng lên trời. Sau đó 4 phút, vẫn là Villa xâm nhập vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc ở góc hẹp. Lần này thủ môn Casillas đã cảnh giác khi kịp thời khép góc cản phá.

Sau giờ nghỉ, Valencia tiếp tục là đội chiếm lĩnh thế trận. Ferandes và Villa liên tục có hai pha dứt điểm nguy hiểm nhưng Casillas đã chơi xuất sắc. Đáng lẽ tỷ số đã là 1-1 nếu cú đánh đầu cận thành của Baraja không chạm cột dọc. Sau đường chuyền của Miguel, tiền vệ người Tây Ban Nha băng vào đánh đầu rất căng, bóng đập trúng Casillas rồi đập cột dọc văng ra ngoài trước sự tiếc nuối của các cổ động viên Valencia.

Ngay sau đó 4 phút, Real đáp trả bằng tình huống dứt điểm chạm xà của Higuain. Từ pha đá phạt góc của Guti bóng đến chân Higuain khá trống trải trong vòng cấm, tuy nhiên cú dứt điểm vội vã của tiền đạo người Argentina đã đưa bóng chạm xà ngang đi ra ngoài.

Maxi Rodriguez (phải) giúp Atletico giành chiến thắng trên sân Espanyol

Thế trận đang diễn ra ngang ngửa thì hậu vệ Marchena bên phía Valencia phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 do phạm lỗi với Robben. Phút 78, cơ hội một lần nữa lại trôi qua trước mũi giày Higuain. Robben đi bóng kỹ thuật rồi căng ngang thuận lợi cho Higuain. Ở một vị trí trống trải nhưng cú sút "nắn nót" của tiền đạo Argentina lại đi ra ngoài. Trong khi cú sút ngẫu hứng bằng chân trái của anh thành bàn thì cả hai pha dứt điểm bằng chân phải ở những vị trí thuận lợi lại thiếu chính xác.

Thiếu người, Valencia không còn duy trì được sức ép. Không những thế, sự vội vã trong các pha tấn công của họ càng giúp cho đối phương hóa giải một cách dễ dàng. Cuối trận dù HLV Emery đã tung cả hai quân bài chiến lược Silva và Vicente vào sân nhưng Valencia vẫn không thể làm gì được trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự Real và thủ thành Casillas.

Chung cuộc Real Madrid giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Thắng lợi này giúp "kền kền" rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 1 điểm.

* Ở trận đấu còn lại Atletico Madrid đã vượt qua Espanyol trong một trận cầu có đến 5 bàn thắng. Atletico vượt lên dẫn trước 3-1 đến tận phút 90 nhờ hai bàn thắng của Rodriguez (phút 7 và 90) và một bàn của Aguero (phút 81). Hai bàn gỡ của Espanyol được ghi do công Sanchez (phút 58) và Valdo (phút 90+4). Kết quả này đã giúp Atletico tạm chiếm vị trí thứ 2 của Valencia trên BXH nhờ hơn về hiệu số thắng bại.

T.Thành (theo thanhnien)

Bình luận (0)