Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Vòng 2 giải ngoại hạng Anh: Nhiều cạm bẫy!

Tạp Chí Giáo Dục

Manchester City đã có trận thắng “hú hồn” trước Southampton. Ảnh: I.T

Đời không như là mơ! Hàng loạt tờ báo trên thế giới đã giật tít như thế khi nói về vòng 1 giải ngoại hạng Anh.
Đội vô địch mùa rồi Manchester City có trận thắng “hú hồn” 3-2 trước Southampton, Arsenal bị Sunderland cầm hòa 0-0 ngay trên sân Emirates, Kagawa và Van Persie có trận ra mắt bẽ bàng khi Manchester United để thua Everton 0-1, còn Liverpool thảm bại 0-3 trước West Brom. Trong tất cả, chỉ mỗi Chelsea là xuôi chèo mát mái khi họ vừa có 2 chiến thắng hoành tráng trước Wigan và Reading. Thế nên, tất cả đại gia còn lại đều biết, nếu không trở lại ngay ở vòng 2 này, mọi chuyện có thể trở nên muộn màng.
Sẽ chìm tiếp?
Có rất nhiều nguyên nhân để giải thích cho màn ra mắt thất bại của thầy trò Alex Ferguson. Đầu tiên là sự “kỵ jeux”. Trong rất nhiều năm gần đây, “Quỷ đỏ” thường gặp nhiều khó khăn khi thi đấu với Everton, họ thường hòa và nếu có thắng thì cũng chỉ là cách biệt tối thiểu. Với một hàng thủ chắp vá khi xếp tiền vệ Carrick xuống đá trung vệ, còn Valencia đá cánh phải thì việc bị thủng lưới gần như là điều được dự báo trước. Cuối cùng, hai tân binh đắt giá Kagawa và Van Persie vẫn chưa hòa nhập được với lối chơi chung của cả đội. Lý do sau cùng có lẽ chẳng thể thay đổi trong một sớm, một chiều.
Fulham có thể không mạnh bằng Everton, nhưng họ cũng là một đối thủ không dễ chơi. Tinh thần của khách đang lên rất cao sau chiến thắng đậm đà 5-0 trước Norwich trong ngày khai mạc. Chưa hết, lịch sử còn đứng về phía Fulham, cũng ở vòng đấu thứ 2 mùa bóng 2010-2011, họ đã xuất sắc cầm hòa Manchester United 2-2. Dù các cổ động viên của “Quỷ đỏ” trên khắp thế giới không muốn, song nhiều khả năng đội bóng yêu quý của họ sẽ lại bị Fulham cưa điểm như cách đây 2 năm.
Khác với “Quỷ đỏ”, Chelsea đang được đánh giá rất cao. “The Blues” đã thắng giòn giã trong 2 trận gặp Wigan và Reading nhờ sự tỏa sáng của tân binh Eden Hazard. Hazard chính là người kiến tạo để Ivanovic mở tỉ số trong trận gặp Wigan rồi cũng chính anh kiếm về quả phạt đền để Lampard mở tỉ số, ngoài ra anh còn có 2 pha dọn cỗ cho Cahill và Ivanovic ấn định chiến thắng 4-2 khi gặp Reading vừa qua. Tuy nhiên, chẳng vì thế mà Hazard và các đồng đội được phép chủ quan.
Newcastle đã chứng tỏ mình là một đội bóng đầy chất lượng ở chiến thắng 2-1 trước Tottenham ở vòng đấu trước. “Chích chòe” có một tiền đạo thi đấu đầy ngẫu hứng là Demba Ba và một tiền vệ giàu kỹ thuật là Ben Arfa. Tối mai, trên Stamford Bridge chắc chắn chúng ta sẽ thấy được một cuộc tranh tài đầy thú vị giữa Hazard-Ben Arfa và ai thắng trong cuộc chiến này sẽ giúp đội bóng của mình có được 3 điểm.
Đại chiến trên Anfield
Liverpool và Man City đang thể hiện hai hình ảnh trái chiều ở mùa bóng này. Trong khi “The Kop” giống như là một hoàng tộc đang trong thời điểm suy tàn thì Man xanh là một hoàng thân sắp được tấn phong làm vua. Cảm tưởng như trong thời điểm này, chẳng ai có thể cản được thầy trò Roberto Mancini cho dù đó là một Southampton lì lợm hay chấn thương của Sergio Aguero. Thế nên, người ta chỉ dám hy vọng Liverpool đừng buông sớm quá để còn ra hình hài của một cuộc “đại chiến”.
Linh Đan

Bình luận (0)