Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Vòng 2 Petro VN Gas V-League: Cao su Đồng Tháp hạ ĐKVĐ

Tạp Chí Giáo Dục

Timothy (phải) vượt qua trung vệ Chí Công ghi bàn cho Cao su Đồng Tháp – Ảnh: Dương Thu

Ít ai ngờ đội bóng mới lên hạng Cao su Đồng Tháp – vốn được cho là một trong các ứng viên xuống hạng trước giờ bóng lăn – lại có khởi đầu thành công đến vậy khi lần lượt quật ngã cả cựu vô địch lẫn đương kim vô địch V-League.

Lâu lắm rồi sân Cao Lãnh chiều qua mới lại quá tải với 18 ngàn người và các cổ động viên chủ nhà đã hết sức hả hê khi Đồng Tháp (ĐT) một lần nữa kiếm trọn 3 điểm. Dù đương kim vô địch Bình Dương chiếm ưu thế nhờ dàn cầu thủ quá mạnh và đồng đều, nhưng với chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh chỉ cắm mũi nhọn Timothy ở trên, ĐT đã không ít lần gây sóng gió trước khung thành thủ môn Thế Anh. Với sức mạnh càn lướt và tốc độ dẻo dai như một con linh dương, Timothy đã nhiều lần cho cặp trung vệ Như Thành – Chí Công “ngửi khói”. Phút 46, từ đường chuyền của Anekan (10), mũi nhọn này thoát đi rất lẹ từ 40m rồi kết thúc gọn gàng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thua này khiến HLV Vital đứng ngồi không yên và tung ra hàng loạt điều chỉnh nhưng đều không hiệu quả do Kesley Huỳnh chơi quá cá nhân và thủ môn Tấn Trường của ĐT quá xuất sắc. Cuối trận, Timothy còn làm khán giả chủ nhà suýt “phát điên” khi cú sút phạt từ 35m của anh bật xà ngang.

Xi măng Hải Phòng – Thể Công 2-1: Chủ nhà lội ngược dòng

Nếu Xi măng Hải Phòng (HP) lấy trọn 3 điểm thì sân Lạch Tray cũng xứng đáng đạt điểm gần tối đa vì công tác tổ chức tương đối hoàn hảo. “Chiến thuật xôi đỗ” với gần 100 cảnh sát được bố trí ngồi xen kẽ giữa hàng chục ngàn cổ động viên đã phát huy hiệu quả hơn cả mong muốn. Tuyệt nhiên không thấy một tí pháo sáng nào lóe lên. Thế nhưng BTC sân chỉ cấm được pháo chứ không… bịt được miệng khán giả. Thể Công phải hứng chịu nhiều tiếng chửi bậy cực kỳ thiếu văn hóa, nhất là sau khi Công Huy ghi bàn mở tỷ số ở phút 45. Bàn thắng này khá bất ngờ vì suốt hiệp 1, Thể Công bị lép vế gần như hoàn toàn nhưng trong một pha phản công, do hàng thủ HP quá chủ quan để Nyom (18) dễ dàng chuyền ngang vào trung lộ, tạo cơ hội cho tuyển thủ đội U.23 lập công. Sang hiệp 2, nhờ thay đổi về chiến thuật khá hợp lý của HLV A.Riedl, HP đã ghi được 2 bàn thắng quý giá. Bàn gỡ hòa ở phút 53 từ cú sút căng của Đồng Đức Thắng. Bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 73 một phần do may mắn khi pha phạm lỗi trong vòng cấm của Ngọc Duy (Thể Công) không “dã man” đến mức phải chịu quả phạt đền. Leandro (18) ấn định tỷ số 2-1.

Mikado Nam Định- XMCT Thanh Hóa 1-0: “Siêu quậy” Amaobi lập công

Đội khách chơi tốt hơn với nhiều pha dàn xếp mạch lạc, nhất là tiền đạo Hoàng Đình Tùng cùng các ngoại binh. Nhưng có thời điểm XMCT Thanh Hóa (TH) chùng xuống để Danh Ngọc đá phạt góc cho Amaobi đánh đầu ghi bàn duy nhất ở phút 61. Sau bàn thua, TH vùng lên dữ dội, có không dưới 5 lần bóng đập trúng xà ngang, cột dọc và cả đá hụt trước cầu môn trống, nhưng không làm thay đổi kết quả.

T&T Hà Nội – SHB Đà Nẵng 1-0: Công Vinh khai hỏa

Cuối cùng tiền đạo Lê Công Vinh cũng đã có bàn thắng đầu tiên của mình ở V-League bằng cú chạm nhẹ đầu – gần như tư thế ghi bàn trong trận chung kết AFF Cup – ở phút 59 mang về 3 điểm cho đội bóng thủ đô trước người anh em SHB Đà Nẵng. Đội khách chơi lấn lướt hơn, nhưng tiếc là do chấn thương tiền vệ Quốc Anh bị thay sớm khiến cho lối đá ĐN không thật sắc nét và không có nhiều cơ hội ghi bàn.

SLNA – Khatoco Khánh Hòa 0-0: Thủ môn Hoàng Tuấn cứu đội khách

Niềm vui của ĐTLA sau chiến thắng trước Quân khu 4 – Ảnh: Khả Hòa

Trận đấu diễn ra cân bằng, trong đó KH cầm bóng phối hợp mạch lạc hơn. Tuy nhiên sau một pha vây ép của đội chủ nhà, hậu vệ Hoàng Văn Tiến (4 – KH) phá bóng làm cầu thủ SLNA ngã té, trọng tài Trọng Thư chỉ vào chấm 11m. Trung vệ đội trưởng Huy Hoàng lãnh trách nhiệm sút căng nhưng thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã xuất sắc bắt được giúp KH có được 1 điểm.

Đồng Tâm Long An – Quân khu 4 2-0: Ngoại binh lập công

Hiệp đầu bộ ba ngoại binh Lazaro (15), Aminu (16) và Moses (17) của QK 4 chơi rất ăn ý ở tuyến trên nên đã nhiều lần đặt cầu môn Santos vào sóng gió. Ngược lại nhờ thủ môn Ngọc Tân (25 – QK4) ra vào dứt khoát nên hàng thủ đội khách cũng đẩy bật hầu hết những pha hãm thành của ĐTLA. Không chấp nhận chia điểm, HLV Trần Công Minh đã tung Bolima Cedric (22) vào sân ở cuối hiệp 2. Sự thay người này đã có kết quả khi Bolemi đã bật cao đánh đầu mở tỷ số ở phút 82 từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Minh Phương. Sau đó trung vệ Everton (29) đã ấn định tỷ số 2-0 ở phút 89 cũng từ pha đánh đầu đẹp mắt sau quả đá phạt của Hoàng Lâm (17).

Xếp hạng sau 2 lượt: 1/ Đồng Tháp: 6 điểm, 2/ Đồng Tâm Long An: 4 điểm, 3/ T&T Hà Nội: 4 điểm, 4/ Sông Lam Nghệ An: 4 điểm, 5/ Bình Dương: 3 điểm, 6/ Thanh Hóa: 3 điểm, 7/ Xi măng Hải Phòng: 3 điểm, 8/ SHB Đà Nẵng: 3 điểm, 9/ CLB TP.HCM: 3 điểm, 10/ Nam Định: 3 điểm, 11/ Khatoco Khánh Hòa: 2 điểm, 12/ Thể Công: 1 điểm, 13/ Quân khu 4: 0 điểm, 14/ Hoàng Anh Gia Lai: 0 điểm.

D.Thu – L.P – V.M – N.Đức – Q.Hùng – Q.Huy (Theo TNO)

Bình luận (0)