Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Vòng 23 V-League 2008: Căng thẳng và nhọc nhằn

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Do vướng việc đón tiếp và thi đấu với tuyển Olympic Brazil nên vòng đấu 23 của V-League phải lùi lại vào hôm nay (6-8).

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đây cũng là tuần thi đấu căng thẳng và nhọc nhằn cho tất cả các đội khi phải di chuyển ngược xuôi khắp cả nước để chuẩn bị cho vòng 24 diễn ra vào cuối tuần (ngày 10-8).

Cuộc chơi đã đi vào giai đoạn cuối, sức bền thể lực lẫn động lực khát khao chiến thắng bị mài mòn rất nhiều. Do vậy chiến thắng chỉ có thể đến với CLB nào duy trì được phong độ, bảo toàn được lực lượng qua từng vòng đấu thì mới mong hoàn tất việc chinh phục các thứ hạng cao trong giải hoặc trụ hạng.

1. Lợi thế sân nhà liệu có giúp Nam Định quật ngã Đồng Tâm Long An? Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái cho biết: ”Sân nhà Thiên Trường không còn là chảo lửa và thuận lợi cho Nam Định khi chúng tôi đánh mất nhiều trận thắng từ đầu mùa tới nay. Càng đi sâu vào giải, Nam Định càng gặp khó khăn khi nhóm cầu thủ trụ cột liên tục gặp chấn thương. Ở vòng đấu này, Nam Định chỉ còn 17 cầu thủ tương đối lành lặn nhất để tiếp đón Đồng Tâm Long An. Quá khó cho chúng tôi trong việc đi tìm một điểm”.

Nam Định (trắng) không được phép sẩy chân ở vòng đấu này trên sân Thiên Trường - Ảnh: Sĩ Huyên

Không chỉ gặp khó về nhân sự, nội bộ Nam Định cũng đang rơi vào cảnh bằng mặt không bằng lòng sau lúc thủ môn Quang Huy và trung vệ Kingsley suýt choảng nhau trên sân vì tranh cãi gay gắt.

Cùng chơi ở hàng phòng thủ, nếu hai vị trí xung yếu này không gạt bỏ mâu thuẫn cá nhân sẽ là lỗ hổng lớn cho các tiền đạo lợi hại phía đội khách như Antonio, Gustavo, Việt Thắng hay Ishamla khai thác triệt để. Cửa thắng cho đội khách rất lớn, vấn đề là họ sẽ chuyển hóa sự ổn định và ưu thế vượt trội để đi tới chiến thắng trên sân Thiên Trường ra sao.

2. Ngọn lửa hưng phấn của đội bóng xứ Nghệ như vừa nhận gáo nước lạnh sau khi Ban kỷ luật VFF ra quyết định treo giò hết giải với 4 cầu thủ ở hàng phòng ngự là thủ môn Viết Nam cùng ba hậu vệ Đình Đồng, Hồng Tiến, Huy Hoàng!

Với người hâm mộ, thông tin nói trên được nhìn nhận là hình thức kỷ luật xứng đáng. Đó là cái giá phải trả cho sự buông thả, thi đấu không tích cực của họ ở trận thua Hà Nội ACB 2-4 vào tuần trước. Nhưng với HLV Nguyễn Văn Thịnh thì đó là đòn giáng chí mạng vào đội bóng xứ Nghệ khi khả năng lọt vào tốp 5 đội mạnh nhất giải- theo chỉ tiêu của nhà tài trợ đề ra- đang trôi xa khỏi tầm tay.

Ông Thịnh cho rằng: ”Kỷ luật là đúng, nhưng có cần thiết phải mạnh và nhiều đến thế hay không? Mất gần trọn hàng phòng thủ, SLNA tìm đâu ra người để lấp đầy khoảng trống ấy? Nếu như việc lắp ghép nhân sự không như ý, chắc chắn là vậy, SLNA có khả năng thua trắng ở 4 vòng đấu chót. Liệu rằng khi ấy chúng tôi có phải nhận án kỷ luật về việc bại trận ấy không?”.

Ở vòng này, SLNA mỏng quân sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai cũng lâm cảnh thiếu hụt nhân sự (trung vệ Duy Quang bị chấn thương, tiền vệ Kone và trung vệ Benjamin bị treo giò vì thẻ phạt). Mèo nào cắn mỉu nào? Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh (Hoàng Anh Gia Lai) nhận định: ”Sẽ không có cửa hòa. Đội nào nhập cuộc và xử lý tốt hơn trong khâu dứt điểm, đội đó sẽ giành chiến thắng. Tôi đánh giá cao đội bạn do họ có những nhân tố có thể làm xoay đổi cục diện trận đấu như hai tiền đạo Opara – Công Vinh….”.

Dự đoán hòa.

3. Hai đội bóng đang ấp ủ chinh phục cúp vàng mùa này là Bình Dương và Đà Nẵng khá dễ thở khi được chơi trên sân nhà trước đối thủ nhẹ ký. Trận thắng đầy tai tiếng 4-2 trước SLNA giúp cho Hà Nội ACB sống lại khả năng tìm vé đá trận play off. Khả năng ấy càng đến gần hơn nếu họ có từ 1 đến 3 điểm trên sân Bình Dương vòng này. E là chuyện khó khi đương kim vô địch nổi tiếng là đội bóng không hề buông thả hay vướng bận tình cảm với bất kỳ đối thủ nào. Chọn lối chơi tử thủ, chắc chắn là vậy, Hà Nội ACB có cửa chia điểm với đối phương.

Buổi tập trước vòng 23 của Khánh Hòa. Ảnh: Sĩ Huyên

Ở lượt đi, Khánh Hòa may mắn có được 1 điểm trước Đà Nẵng tại Nha Trang nhờ tài nghệ xuất thần của thủ môn Đức Hùng. Người giữ thành này đã cứu cho Khánh Hòa ít nhất là 4 bàn thua trông thấy. Nay, Đức Hùng vừa bị treo giò hết giải vì kỷ luật nội bộ, Khánh Hòa có làm nên chuyện trên sân Chi Lăng?

Đà Nẵng đang lên tinh thần sau loạt 5 trận thắng liên tục cả trên sân nhà lẫn sân khách. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trước giờ bóng lăn, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: ”Đáng mừng là vào thời điểm này, Đà Nẵng vẫn bảo toàn được lực lượng, phong độ của nhóm đá chính lẫn nhóm dự bị đều duy trì ở mức cao nhất. Tôi chưa tính đến ngôi vô địch, và chỉ mong sao “giải quyết” dứt điểm từng trận một. Hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng, không hứng chịu sức ép thành tích, đó chính là nguyên nhân dẫn tới những trận thắng gần đây”.

Hạ quyết tâm trước giờ nhập cuộc, hy vọng Đà Nẵng sẽ có trận thắng thứ 6 liên tiếp. Ảnh: Sĩ Huyên

4. Căng thẳng nhất, nếu có chính là cuộc đụng độ trên sân Thanh Hóa giữa chủ nhà với Thể Công. Lượt đi, Thanh Hóa suýt cầm chân anh lính tân binh nếu không có quả phạt đền nghiệt ngã vào cuối trận. Trận thua oan uổng ấy đang thúc giục họ đòi cho bằng được món nợ trót vay. Làm được điều đó, Thanh Hóa sẽ tiến sát đến ngưỡng cửa trụ hạng mà họ có ưu thế hơn Nam Định, Bình Định.

Lối đá rắn, mặt sân xấu và sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả xứ Thanh có thể khiến cho lối chơi kỹ thuật và tấn công bằng bóng dài vượt tuyến của Thể Công phá sản. Nếu bại trận, Thể Công gần như không còn cửa để vươn đến cúp vàng mùa này.

Dự đoán chủ nhà từ hòa đến thắng.

5. Ngày 6-8-2007, HLV Vương Tiến Dũng nộp đơn từ chức sau lúc Hòa Phát gục ngã trước Huda Huế trên sân Tự Do. Ngày 6-8-2008, ông Dũng dẫn dắt đội ximăng Hải Phòng đến sân Hà Nội để chiến đấu với CLB cũ của mình! Một nghịch cảnh trớ trêu. Song bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho những tính toán về tình cảm. Giấc mơ vô địch lần đầu tiên sẽ hồi sinh cùng Hải Phòng nếu họ lấy trọn 3 điểm trước Hòa Phát.

Đội chủ nhà đang chìm sâu nơi đáy bảng tổng sắp. Hòa Phát chính thức cầm vé xuống hạng nếu trắng tay ở vòng 23. Khả năng ấy ra rất lớn bởi toàn đội đang xuống dốc nghiêm trọng về tinh thần. Đây là lúc các cầu thủ trụ cột của Hòa Phát tìm bến đỗ mới sau khi V-League 2008 hạ màn, bởi nhiều cầu thủ sẽ không được tái ký hợp đồng khi lãnh đạo CLB đề ra chủ trương thay máu triệt để và làm lại từ giải hạng nhất mùa sau.

Dự đoán Hải Phòng có thêm 3 điểm.

SĨ HUYÊN (theo TTO)

Bình luận (0)