Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Vòng 26 V-League: Hạ màn trong trật tự

Tạp Chí Giáo Dục

Bình Dương nhận cúp vô địch sau khi thua Đà Nẵng 0-1 ở vòng đấu chót. 

TTO – Không đi ngược với dự đoán của Tuổi Trẻ Online, vòng đấu cuối cùng của giải diễn ra vào chiều 22-8 không có bất ngờ. Thua trắng Hải Phòng ba bàn, Bình Định đành phải nhận suất đá trận play off cùng Đồng Tháp vào chiều 28-8 tới đây tại TPHCM.

Mặc cho HLV Nguyễn Ngọc Thiện lên dây cót tinh thần cầu thủ, mặc cho những khoản thưởng cao ngút trời nếu thắng Hải Phòng và trụ hạng, các cầu thủ Bình Định bước vào sân Lạch Tray với tâm trạng hết sức nặng nề, bởi họ thừa biết rằng có dốc cạn sức lực, xuất đá trận play off vẫn thuộc về họ.

Đơn giản vì bóng đá Việt Nam không có những trận cầu quyết tử, vì thương hiệu CLB, vì danh dự cá nhân như bóng đá châu Âu. Do vậy, mỗi khi sớm giành quyền trụ hạng hoặc không còn khả năng vươn đến thứ hạng cao, nhiều CLB đều buông xuôi.

Buổi lễ trao thưởng cho đội vô địch Bình Dương diễn ra trên sân Chi Lăng khá trang trọng. Song niềm vui của nhà vô địch không trọn vẹn khi họ bị đội bóng sông Hàn phá bĩnh bằng cú vôlê cháy lưới của đội trưởng Lê Hồng Minh (Đà Nẵng) khiến Bình Dương bại trận trong lễ đăng quang!

Đội Đồng Tâm Long An nhận huy chương bạc. Sáu mùa giải dự V-League họ đều có huy chương!  

* Chiến thắng giòn giã 3-0 trước Bình Định giúp cho Hải Phòng đoạt ngôi đệ tam anh hào V-League cùng bộ huy chương đồng. Đó cũng là thành tích cao nhất của bóng đá đất Cảng kể từ khi góp mặt ở V-League. Một chút thú vị cho khán giả sân Lạch Tray khi trên khán đài A có sự xuất hiện của cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam – ông Alfred Riedl.

 Niềm vui đoạt huy chương đồng của Hải Phòng.

* Trên sân Hàng Đẫy, đội khách Đồng Tâm Long An thực hiện cơn mưa bàn thắng vào lưới đội bóng đã rớt hạng là Hà Nội ACB. Hai chân sút đáng gờm của Đồng Tâm Long An là Antonio (cú đúp) – Ishamala (hattrick) có tới 5 lần làm buồn lòng đội chủ nhà trước lúc Thành Lương có được bàn thắng danh dự cho chủ nhà. Sáu mùa dự V-League thì cả sáu mùa bóng, Đồng Tâm Long An đều nằm trong ba hạng đầu chung cuộc. Một kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam vừa ra đời.

 Với 23 bàn thắng, tiền đạo Almeida đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League 2008.

* Bảng xếp hạng chung cuộc sau 26 vòng đấu như sau: 1 – Bình Dương 47 điểm, 2 – Đồng Tâm Long An 45 điểm, 3 – Ximăng Hải Phòng 44 điểm, 4 – SHB Đà Nẵng 42 điểm, 5 – Thép Miền Nam CSG 39 điểm, 6 – K.Khánh Hòa 39 điểm, 7 – Hoàng Anh Gia Lai 39 điểm, 8 – Thể Công 38 điểm, 9 – TCDK SLNA 36 điểm, 10 – XMCT Thanh Hóa 33 điểm, 11 – ĐPM Nam Định 31 điểm, 12 – B.Bình Định 28 điểm, 13 – Hà Nội ACB 19 điểm, Hòa Phát 15 điểm.

Dưới đây là vài hình ảnh đang nhớ trong ngày cuối cùng của V-League 2008 qua ống kính của phóng viên và cộng tác viên Tuổi Trẻ Online từ các nơi gởi về:

 Ông Lê Thụy Hải được bầu chọn danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa bóng 2008.

 Cựu HLV Calisto chúc mừng tân HLV Trần Công Minh có trận thắng thứ 5 liên tục.
 HLV Riedl trên sân Lạch Tray.

 

 Nỗi buồn thua trận và phải dự trận play off của Bình Định.

SĨ HUYÊN (theo tuoitre) 

Bình luận (0)