Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Vòng bán kết giải U21 Quốc tế (16h): Phép màu nào cho U21 Việt Nam?

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nụ cười chiến thắng khó thuộc về U21 Việt Nam chiều nay

HLV Lưu Quốc Tân thanh thản thừa nhận thầy trò ông đã làm tất cả những gì có thể nhưng con người và quỹ thời gian quá hạn hẹp nên lực bất tòng tâm. Trận thua Thái Lan đã phơi ra quá nhiều điểm yếu của đội bóng áo đỏ, vị̀y chỉ có phép màu mới giúp “chàng Hec-quyn” U21 Vit Nam quật ngã “gã khổng lồ Ăng-tê” Iran.

U21 Việt Nam đã quạ́t mỏi, điều đó không có gì̀n phải bàn cãi sau những gì mà họ thể hiện khi gặp Thái Lan. Ngoài Đức Thiện vẫn nén đau để́c dậy một lối chơi rệu rã, những mũi nhọn đã từng tung tẩy trong trận thắng Malaysia như Đức Tài, Văn Khải… đều biến mất một cách đáng ngạc nhiên.

Hàng thủ chính là điểm yếu lớn nhất của U21 Vit Nam, nhất là ở những pha chống đánh biên, cả bóng bổng lẫn khoét nách, cắt mặt. Và hàng thủ đó càng lộ nhiều tử huyệt khi liên tục chịu áp lực, hệ quả của việc cặp tiền vệ cánh thiên về công không làm tròn nhiệm vụ.

Cũng trong trận gặp Thái Lan, trung tâm hàng tiền vệ không còn lạ̀t khối vững chắc khi Thanh Hưng không có người đá cặp ăn ý Nguyên Sa. Và khi Thái Lan dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của ông Lưu Quốc Tân, chẳng có cơ sở nào để nói rằng Iran không làm được điều tương tự dù ông đã “lên giây cót” bằng cách tuyên bố mình đã tìm được cách chống lối đá của Iran.

Thực tế, trước trận đấu với Thái Lan, ông cũng đã phân công từng vị trí trên sân kèm người, nghiên cứu kỹ hòng khắc chế́i chơi của đối thủ nhưng bất thành. Đơn giản, Thái Lan chơi quá đồng đều, đa dạng còn học trò của ông thì “chỉ có thế”.

U21 Việt Nam đã có những phút thăng hoa trước người Thái, ghi bàn trước và có nhiều pha hãm thành. Một phần là vì trước trận đấu đó họ có tới 4 ngày nghỉ so với 2 ngày của đối thủ. Còn trước trận Bán kết này, lợi thế đó lại được chuyển sang cho Iran.

Ông Tân thừa nhận: “Iran là đối thủ̀m châu lục, chơi bóng đơn giản nhưng rất nguy hiểm. Đá với họ còn khó hơn chơi với Thái Lan”. Và ông cũng chẳng ngại ngần nói thẳng, ông muốn thay đổi, muốn khắc phục những điểm yếu nhãn tiền nhưng không thể vì không có đủ thời gian và những con người cụ thể để hiện thực hóa sự thay đổi.

Có thể, U21 Việt Nam sẽ không buông xuôi, bởi trước mắt họ là nhiều mục tiêu cá nhân của các cầu thủ trẻ, nhưng sự mệt mỏi tích tụ sau những trận đấu liên tục cùng dư âm của trận thua Thái Lan quả là không có lợi cho một đội bóng vốn đã nằm “kèo dưới”.

Thật khó cản bước Iran, trừ khi có một phép màu!

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Tiến Minh (theo dantri)

Bình luận (0)