Về cơ bản, ĐT Tây Ban Nha đã mang diện mạo mới sau khi hàng loạt cựu binh đã giã từ ĐTQG. Tuy nhiên, “linh hồn” của họ, lối chơi tiqui-taka, vẫn phải được duy trì. Điều này tiếp tục khiến La Furia Roja gặp nhiều khó khăn.
Sau World Cup 2014, lần lượt 3 trụ cột của ĐT Tây Ban Nha, Xavi, Xabi Alonso và David Villa (trước đó là Carles Puyol) đều tuyên bố giã từ ĐTQG. Điều đó có nghĩa rằng, về cơ bản, La Furia Roja đã thay đổi, khi mất đi trục dọc từng làm nên thành công vang dội qua các kỳ Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012.
|
Lối chơi của Tây Ban Nha vẫn chưa cải thiện so với World Cup 2014
|
HLV Del Bosque đã hứa như đinh đóng cột sẽ mang tới diện mạo mới cho ĐT Tây Ban Nha hậu World Cup, với những cá nhân “mới mà cũ” như Koke, Diego Costa… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, lối chơi của “Những chú bò tót” cũng không quá mới mẻ.
Trong trận đấu với ĐT Pháp mới đây, HLV Del Bosque vẫn sử dụng lối chơi tiqui-taka vốn đang gặp rất nhiều khó khăn đến từ chất lượng nhân sự cầu thủ. Bộ ba Busquets-Koke-Fabregas vẫn giúp Tây Ban Nha làm chủ tuyến giữa, kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, nhà ĐKVĐ Euro vẫn bế tắc và không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.
Ở phía trên, Diego Costa lạc nhịp hoàn toàn với lối chơi tiqui-taka. Tới mức, bản thân tiền đạo này đã thừa nhận rằng anh cảm thấy khó thích nghi với “công thức” này, khi mà sở trường của cầu thủ này là lối chơi phòng ngự-phản công (như ở Atletico Madrid và Chelsea). Ngay cả Paco Alcácer, người đang thi đấu rực sáng ở La Liga, cũng không thể hiện được nhiều sau khi vào sân thay thế Diego Costa.
Như vậy là bài toán tồn đọng ở World Cup 2014 vẫn đang quay cuồng HLV Del Bosque. Ông chưa thể tìm ra phương án tiếp cận mới cho tiqui-taka cũng như không sở hữu chân sút ưng ý.
Gần như chắc chắn, Macedonia sẽ chơi tử thủ trong cuộc chiến tại Valencia đêm nay. Đó luôn là lối chơi được những đội tuyển sử dụng khi đối đầu với Tây Ban Nha (và thường thành công trong thời gian qua).
HLV Del Bosque giải bài toán khó này ra sao sau khi bị bắt bài toàn diện? Làn gió mới mang tên Munir đang trở thành niềm hy vọng của ĐT Tây Ban Nha. So với Diego Costa hay Paco Alcácer, rõ ràng, Munir có lợi thế nhờ quen thuộc với lối chơi tiqui-taka sau những năm tháng ở đội trẻ Barcelona.
Điều đó đã được kiểm chứng. Ngay sau khi được đôn lên đội 1, tiền đạo trẻ này đã thích nghi rất nhanh với những đàn anh như Messi, Iniesta… và trở thành hiện tượng mới ở Nou Camp.
Tuy nhiên, chỉ có điều, Munir vẫn như tờ giấy trắng, chưa có nhiều kinh nghiệm chống chọi sức ép. Kinh nghiệm của Munir ở ĐTQG gần như bằng không (thậm chí, cách đây vài ngày, anh mới ra sân trận đầu trong màu áo U21). Do đó, những CĐV Tây Ban Nha đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào “măng non” này.
Dẫu sao, so với Macedonia, Tây Ban Nha vẫn tỏ ra vượt trội về lực lượng. Chỉ cần đối phương mất tập trung, đoàn quân của HLV Del Bosque hoàn toàn có thể khai thác lổ hổng. Tất nhiên, nếu như La Furia Roja tiếp tục gây thất vọng, cũng đừng quá ngạc nhiên!
Lực lượng
Tây Ban Nha: Diego Costa, Iniesta chấn thương
Macedonia: Không có tổn thất nào
Đối đầu và phong độ
– Tây Ban Nha toàn thắng trong cả 3 lần đụng độ với Macedonia trong quá khứ
– Tây Ban Nha vừa thua Pháp với tỷ số 0-1. Trước đó, họ đã bị loại khỏi World Cup 2014 ngay từ vòng bảng
– Macedonia không thắng trong 4 trận gần nhất
Đội hình dự kiến:
![]() |
Dự đoán: Tây Ban Nha 2-0 Macedonia
Minh Hải (theo bongdaso)



Bình luận (0)