Trước 1 đối thủ hạng bét thế giới như San Marino, 3 điểm với ĐT Anh dễ như trở bàn tay. Thậm chí, đây còn là cơ hội để các ngôi sao tấn công của Tam sư đua nhau… ghi bàn.
Mang tiếng là đội tuyển quốc gia thuộc LĐBĐ châu Âu (UEFA) nhưng San Marino lại là đội bóng quá nhỏ bé. Trong bảng xếp hạng mới nhất (tháng 9) của FIFA, đội bóng này xếp bét bảng (208/208), đồng nghĩa kém… 190 bậc so với đội tuyển Anh.
|
Simoncini, thủ thành đã phải vào lưới nhặt bóng 171 lần sau 39 lần khoác áo San Marino |
Đó là điều không bất ngờ bởi San Marino vốn là một công quốc nhỏ bé nằm ở miền đông bắc Italia với dân số chỉ khoảng 33 nghìn người. Tính ra, nếu tất cả dân số của San Marino tới Wembley, họ chỉ lấp đầy 1/3 chỗ ngồi.
Trong suốt 25 năm qua, San Marino chỉ thắng duy nhất 1 trận (trước Liechtenstein vào năm 2004). Đặc biệt, trong suốt 6 năm qua, đội bóng này chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Ở vòng loại World Cup 2014 vừa qua, San Marino toàn thua 10 trận, để lọt lưới tổng cộng… 54 bàn!
Thủ thành của họ, Aldo Simoncini được cho là người gác đền vất vả nhất thế giới. Mặc dù mới chỉ có 39 lần khoác áo ĐTQG nhưng anh đã phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng… 171 lần. Đó là kỉ lục xứng đáng lọt vào sách Guinness.
Cầu thủ được đánh giá cao nhất của San Marino hiện tại đang thi đấu ở Serie B cho Modena. Còn đa phần đều là những cầu thủ nghiệp dư. Ví như thủ thành Simoncini hiện đang là 1 kế toán viên, hậu vệ Della Valle là chủ một cửa hàng gốm sứ, tiền vệ Cervellini đang làm việc như một luật sư. Bản danh sách này còn hàng loạt các ngành nghề không liên quan tới bóng đá như bán quần áo, công nhân, kĩ sư, sinh viên. Hay tiền đạo Andy Selva dù đã 38 tuổi và đang là HLV vẫn phải xỏ giày ra sân thi đấu.
Những thống kê trên cho thấy San Marino không phải là một đội bóng. Họ tham dự các giải đấu của UEFA, FIFA như là cách để chứng minh sự độc lập của mình. Thế nên, sẽ chẳng bất ngờ nếu ĐT Anh “tặng” cho San Marino một tỉ số khổng lồ tại sân Wembley đêm nay.
|
Cơ hội để các chân sút ĐT Anh rèn giũa khả năng dứt điểm |
Chẳng bởi thế mà thủ thành đang giữ kỉ lục về số bàn thua, Aldo Simoncini bất ngờ đăng đàn khẳng định “Cầm hòa ĐT Anh cũng giống như thắng xổ số vậy. Chúng tôi không dám mơ tưởng”. Còn HLV Pierangelo Manzaroli thì khẳng định “ở Anh hay Italia, bóng đá là 1 công việc. Nhưng ở San Marino, đó chỉ là trò giải trí, chơi vì đam mê”.
Trước 1 đối thủ quá yếu, HLV Roy Hodgson chẳng trông chờ cơ hội để đưa ra những thử nghiệm. Ngay cả khi tung ra đội hình tệ nhất, Tam Sư cũng có thể tạo nên một cơn mưa bàn thắng.
Tuy vậy, để sớm tạo lợi thế cho cuộc đua giành vé dự VCK EURO 2016, HLV Roy Hodgson vẫn có những toan tính riêng cho mình. 3 điểm là quan trọng nhưng đây còn là cơ hội để ĐT Anh tìm kiếm hiệu số chênh lệch và tạo động lực cho các nhân tố đang bị soi mói như Rooney, Welbeck, Lallana,…
Theo tiết lộ từ BBC, số vé bán ra ở Wembley giảm rõ rệt do NHM bóng đá Anh thừa biết kết quả trước khi trận đấu bắt đầu. Có chăng đây chỉ là cuộc đua phá lưới giữa các ngôi sao tấn công của Tam sư…
Lực lượng
– Anh: Khả năng ra sân của Fabian Delph còn bỏ ngỏ.
– San Marino: Đầy đủ lực lượng mạnh nhất.
Phong độ và đối đầu
– Anh mới chỉ thua 2 trong 9 trận đấu gần nhất (thắng 4, hòa 3, thua 2).
– Trong lịch sử 25 năm qua, San Marino mới chỉ thắng duy nhất 1 trận (trước Liechtenstein vào năm 2004).
– Anh toàn thắng 4 trận trước San Marino trong quá khứ. Chiến thắng lớn nhất của Tam sư trước đối thủ này là 8-0 (3/2013).
Đội hình dự kiến
![]() |
Dự đoán: Anh thắng 6-0
Duy Nam (theo bongdaso)




Bình luận (0)