Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Vòng loại Euro 2016, 1h45 ngày 9/9, sân Jakob Park, Thụy Sĩ – Anh: “Cửa tử” chờ Tam sư

Tạp Chí Giáo Dục

Sau chiến thắng gây thất vọng trước Na Uy, đội tuyển Anh sẽ đến Thụy Sĩ trong chuyến đi được đánh giá rất khó khăn.
Anh thời hậu World Cup 2014 chưa cho thấy những điều khác biệt, ngoại trừ việc Frank Lampard và Steven Gerrard lần lượt nói lời chia tay và băng thủ quân được trao cho Wayne Rooney, cầu thủ có “thâm niên” cao nhất đội tuyển hiện tại. 
Về lý thuyết, một tuyển Anh trẻ trung sẽ tươi mới và đáng chờ đợi hơn trước, đặc biệt sau sự thất vọng ở World Cup 2014. Tuy nhiên, đến lúc này, thầy trò Roy Hodgson vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng đấy. Ngoại trừ Raheem Sterling vẫn chơi tốt và tạo ấn tượng, hầu hết các vị trí khác của Tam sư đều có vấn đề, đều có sức ì rất khó bứt ra. 
Khổ sở nhất vẫn là Wayne Rooney. Tiền đạo này vốn là nhân vật “không thể đụng đến” của người Anh, tuy nhiên, cũng bởi lẽ như thế, mà Hodgson phải đau đầu tìm cho anh một vị trí thích hợp. Rooney đá tiền đạo không bằng Sturridge, hay có phong độ thấp ở vị trí mũi nhọn, Hodgson vẫn cố đưa anh ra sân bằng cách xếp anh đá lệch cánh trái, hoặc đá như một “số 10”, hoặc một tiền vệ trung tâm. 
Khi Rooney có phong độ tốt, Anh cũng đã không quá đáng sợ. Còn khi tiền đạo này chơi tệ, Tam sư coi như “xong”. Đêm nay, tại Thụy Sĩ, có thể sẽ là một trận đấu như thế. Rooney đang có phong độ tệ hại từ M.U cho đến đội tuyển. Cảm giác bóng và các đường chuyền dài vốn là thế mạnh của cầu thủ này cũng không còn. Băng đội trưởng chỉ giúp Rooney “to mồm” trước báo giới, còn trên sân, người ta thấy anh ít nhiệt huyết hơn hẳn. Nếu Hodgson không tìm đúng bệnh cho Rooney, ông có thể phải trả giá.
Lúc này, Hodgson về cơ bản không có cơ hội để “trảm” Rooney, đơn giản, tiền đạo cắm số 1 của ông, Daniel Sturridge vắng mặt vì chấn thương. Dùng Rooney giống như canh bạc với Hodgson, và ông dễ nhận phần thua hơn cả, bởi đối thủ của người Anh là Thụy Sĩ. 
Cho dù HLV Ottmar Hitzfeld đã chia tay đội tuyển sau kỳ World Cup khá thành công, Thụy Sĩ vẫn còn nguyên bộ khung và tư tưởng của ông. Với những Xherdan Shaqiri hay Stephan Lichtsteiner, Thụy Sĩ vẫn rất khó chịu trên sân nhà, và đừng ngạc nhiên, nếu họ dồn tuyển Anh vào “cửa tử” đêm nay.
Lực lượng: 
Thụy Sĩ: Không có sự vắng mặt nào đáng kể.
Anh: Daniel Sturridge vắng mặt vì chấn thương, khả năng của Jordan Henderson còn bỏ ngỏ.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: Thụy Sĩ thắng 2-1
Tầm Hoan (theo bongdaso)

Bình luận (0)