Y tế - Văn hóaThư giãn

Võng ru

Tạp Chí Giáo Dục

Vành trăng như là võng mềm

Ru cây, ru gió, ru êm mây hồng

Mênh mông trăng tỏa vầng trong

Võng trăng ru đất trời hồng vào thu

Võng bà vành ấm lời ru

Cùng trăng đu đẩy ngày thu bồng bềnh

Ru cho con vượt thác ghềnh

Ru cháu không cảnh lênh đênh biển đầy

Ru êm cơn gió làn mây

Ru vui cuộc sống dâng đầy hương thơm

Ru lòng dạ ấm hạt cơm

Ru nhân ru nghĩa ru đơm tình đầy

Võng bà vành sáng trời mây

Cháu con vững bước từng ngày lớn khôn.

Nguyễn Tiến Bình

102A, Phố Chợ Khâm Thiên, Hà Nội

Bình luận (0)