![]() |
| Đông đảo người dân Q.12 theo dõi phiên xét xử. Ảnh: P.V |
Ngày 25-7, TAND Q.12 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (P.Hiệp Thành, Q.12) về tội danh “Hành hạ người khác” theo khoản 2, điều 140 Bộ luật Hình sự 2015. Các bị cáo bao gồm Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974), Nguyễn Thị Đào (SN 1994) và Phạm Như Huỳnh (SN 1999).
Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh do bị cáo Linh làm chủ, các bị cáo Đào và Huỳnh nhận trách nhiệm trông coi. Cơ sở được cấp phép hoạt động từ năm 2014, nhận chăm sóc trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên.
Theo cáo trạng, vào tháng 11-2017, báo chí đã phanh phui vụ việc “hành hạ trẻ dã man” tại cơ sở mầm non này. Theo đó, trong quá trình chăm sóc, khi các trẻ không ăn, không uống, những bị cáo này đã dùng dao, nồi, thìa, can nhựa… đánh liên tiếp nhiều lần vào 24 cháu nhỏ.
Hội đồng xét xử cho hay, Linh là chủ cơ sở nhưng đã thực hiện hành vi đánh đập, đe dọa liên tục nhiều ngày, nhiều trẻ. Cùng với đó là chỉ đạo, dung túng cho nhân viên của mình là Đào và Huỳnh cùng đánh đập và hành hạ trẻ. Hành vi của các bị cáo gây nên nỗi khiếp sợ cho các nạn nhân, đã phạm tội hành hạ người khác. Bên cạnh đó, trên giấy phép, cơ sở Mầm Xanh chỉ được phép nhận trông trẻ từ 3-5 tuổi nhưng thực tế, chủ cơ sở đã nhận trông trẻ dưới độ tuổi này. Đồng thời nhận nhân viên giữ trẻ không đủ tiêu chuẩn, không thực hiện ký hợp đồng lao động. Với mức vi phạm trên, cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo.
Tuy nhiên, do các bị cáo đã ăn năn hối cải, bị cáo Huỳnh phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, bị cáo Đào phạm tội khi đang mang thai; Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh 3 năm tù giam, bị cáo Phạm Thị Huỳnh 1 năm 6 tháng tù treo, bị cáo Nguyễn Thị Đào 2 năm tù treo. Đồng thời các bị cáo phải bồi thường cho gia đình mỗi bé 65 triệu đồng tổn thất tinh thần.
Tham dự phiên xét xử, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, hành vi của các bảo mẫu không chỉ gây hậu quả về thể xác mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển bình thường của trẻ. Vì vậy, cần phải cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, để các bị cáo ăn năn, hối cải.
Nói lời sau cùng, bị cáo Linh liên tục gửi lời xin lỗi đến gia đình các trẻ nhỏ và mong được sửa sai. “Bị cáo ngàn lần xin lỗi. Những ngày trong tù, suy nghĩ về hành động của mình, bị cáo thấy mình quá nhục nhã. Ăn không được, ngủ không được. Bị cáo rất đau đớn với tội ác của mình”, bị cáo Linh ân hận.
Yến Hoa


Bình luận (0)