Sự kiện giáo dụcTin tức

Vụ cuồng ghen bắn người: 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Tạp Chí Giáo Dục

Nạn nhân Châu đang được điều trị tích cực tại Khoa B4 – Phẫu thuật lồng ngực, BV Quân y 175

Chiều 11-7, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM, đơn vị này đang điều trị tích cực cho 3 trường hợp trong vụ nổ súng và dùng hung khí giết người xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn quận Tân Bình.

Theo đó, cả 3 bệnh nhân đều được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 vào khoảng 14 giờ ngày 10-7. Bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Châu (35 tuổi, quê An Giang) bị bắn 2 viên đạn vào đầu, 1 viên vào lòng bàn tay gây gãy đứt lìa 3 ngón tay, 1 vết đâm ở đùi, 1 vết đâm sâu ở sườn gây tràn dịch màng phổi cùng nhiều vết thương khác; trường hợp chị Nguyễn Thị Yến Thu (22 tuổi, quê Đồng Tháp), bị nhiều vết thương ở đầu do bị bắn trúng đạn, ngoài ra bị đâm nhiều nhát ở bụng dẫn đến tình trạng vỡ gan, chảy nhiều máu.

Các bác sĩ cho biết, đối với bệnh nhân Châu, ngay sau khi tiếp nhận bệnh, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành đặt ống dẫn lưu cho bệnh nhân, khâu vết thương và cầm máu; còn trường hợp của bệnh nhân Thu rất nguy kịch cần phải nhanh chóng tiến hành mở sọ giải áp cho bệnh nhân, xử lí vết thương ở gan và cầm máu. “Hiện tại, sức khỏe của 2 bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch, tạm thời ổn định. Hướng tiếp theo vẫn là tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực cho người bệnh”, đại diện bệnh viện cho hay.

Riêng đối với hung thủ Lê Ngọc Sơn, đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn sau khi dùng súng và dao tấn công nạn nhân Châu và nạn nhân Thu. Theo đại diện Bệnh viện Quân y 175, dù đội ngũ y bác sĩ đã cấp cứu bằng nhiều biện pháp nhưng đối tượng Sơn vẫn không qua khỏi.

Tại Khoa B4 – Phẫu thuật lồng ngực, nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương băng bó trên cơ thể, nạn nhân Châu vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Theo lời kể của chị Châu, Sơn là người yêu cũ của nạn nhân Thu (mối quan hệ của Sơn và Thu đã kéo dài 4 năm – PV). Tuy nhiên, thời gian gần đây Sơn không có việc làm, chỉ tụ tập đá gà, gây rối hàng xóm nên giữa 2 người xảy ra nhiều mâu thuẫn và chia tay cách đây hơn 2 tháng. Biết chị Châu và Thu cùng thuê trọ ở chung trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình), cùng làm chung một nhà hàng trên địa bàn quận Tân Phú, Sơn cho rằng việc Thu quyết định chia tay đều do chị Châu xúi giục. “Sau đó, Sơn nhiều lần đưa hình ảnh của tôi và Thu lên mạng xã hội để bôi nhọ, hăm dọa sẽ trả thù. Tôi đã báo công an và nghĩ mọi việc rồi sẽ qua. Khoảng 13 giờ ngày 10-7, Sơn đến phòng của chúng tôi chửi bới, hăm dọa Thu. Thấy tôi cầm điện thoại, Sơn quát mắng rồi chốt cửa, rút súng ra bắn vào chúng tôi, không những thế Sơn dùng dao, chày đâm liên tiếp vào đầu của tôi và Thu. Sự việc xảy ra quá nhanh chúng tôi không thể chống cự được… may mắn được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nên mới giữ được tính mạng này” – nạn nhân Châu còn hoảng loạn kể lại.

Thy Dương

 

Bình luận (0)