Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Vũ Đình Toàn: Sân khấu thiếu nhi là nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Nổi tiếng với các vai diễn và nhiều hoạt động nghệ thuật cho thiếu nhi, diễn viên – đạo diễn Đình Toàn có sức hút lớn với trẻ em hiện nay. Lặng lẽ cống hiến cho sân khấu thiếu nhi, Đình Toàn đã và đang nuôi dưỡng giấc mơ của một người làm nghệ thuật tử tế.

Vũ Đình Toàn cùng khán giả hâm mộ trong vở kịch thiếu nhi Bảo tàng quái vật do anh làm đạo diễn (ảnh nhân vật cung cấp)

Đi lên bằng nội lực

Những lần xuất hiện của Đình Toàn đều làm con nít mê tít, dù là trên sân khấu hay ở ngoài đời. “Bén duyên” với nghệ thuật từ rất sớm, khi còn là cậu bé học sinh lớp 8 nhút nhát, Đình Toàn đã trưởng thành, đi lên từ sân khấu thiếu nhi. Đội kịch rối Nụ Cười là nơi Đình Toàn gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ, chắp cho anh đôi cánh đến với con đường nghệ thuật. Và anh cứ bình thản bước đi như thế, chầm chậm nhưng bền bỉ và sâu lắng. Bởi Đình Toàn biết mình cần gì ở đời sống này.

Nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả nhí thích sự hài hước, duyên dáng, tâm lý nắm bắt trẻ em của Đình Toàn. Đi lên từ những vai phụ, Đình Toàn không nề hà bất cứ việc gì, chỉ cần anh được đứng trên sân khấu và sống với đam mê của mình. Hiện nay, anh là một thành viên tích cực của Sân khấu IDECAF, thường xuyên tham gia chuỗi chương trình kịch nói thiếu nhi “Ngày xửa ngày xưa” tại TP.HCM. Chương trình đã làm nên “thương hiệu” riêng của IDECAF. Thành công này là sự đóng góp công sức của rất nhiều người, trong đó không thể không nhắc đến Đình Toàn. Không chỉ đảm nhận vai trò của một diễn viên, Đình Toàn còn được biết đến trong vai trò của một đạo diễn, MC… Anh tốt nghiệp khóa học đạo diễn và được Sân khấu IDECAF giao cho vai trò đạo diễn vở Chuyện thần tiên xứ Phù Tang. “Dù đảm nhận vai trò nào, tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt bằng sự tận tâm của mình. Tuy nhiên, với tôi, sân khấu thiếu nhi là nhà, là nơi tôi khao khát được cống hiến sức mình, dẫu đôi lần phải chấp nhận nguy hiểm”, diễn viên – đạo diễn Đình Toàn chia sẻ.

Suốt những năm gắn bó với nghề, Đình Toàn đã làm nên tên tuổi bằng sự nỗ lực, vươn lên của chính mình. Năm 2010, Đình Toàn nhận giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc Cánh diều vàng với vai Lê Long Đĩnh trong phim Khát vọng Thăng Long. Một cuộc chạm ngõ với thể loại phim truyện nhựa đã mang lại thành công cho Đình Toàn ngoài mong đợi. Không có những scandal, lặng lẽ trong đời sống nhưng Đình Toàn là người quyết liệt trong nghệ thuật. Bao năm qua, ngọn lửa với nghề, đặc biệt là với sân khấu thiếu nhi vẫn được anh âm thầm thắp lên cho mình và cho đồng nghiệp.

Giữ “lửa” sân khấu thiếu nhi

Diễn viên – đạo diễn Vũ Đình Toàn

Lúc mới chạm ngõ con đường nghệ thuật, Đình Toàn từng tham gia loạt chương trình kể chuyện thiếu nhi rất thành công của Đài Truyền hình TP.HCM, là thành viên của nhóm Líu Lo nổi tiếng một thời. Gắn bó với các chương trình thiếu nhi đủ lâu, đủ dài để Đình Toàn nhận ra muốn trẻ mở lòng thì phải biết chơi, biết làm bạn với các em. Những giấc mơ, những câu chuyện mà Đình Toàn và đồng nghiệp gửi gắm đến các em luôn là những câu chuyện trong trẻo, mát lành như những thảo nguyên xanh. Những vai diễn của Đình Toàn có sự trải nghiệm của một người làm sân khấu lâu năm, có trái tim yêu thương con trẻ. Và ở đó, tâm hồn người nghệ sĩ trong sáng, thuần hậu.

Chỉ những ai đang gắn bó với sân khấu thiếu nhi mới thấu hiểu được những thiếu thốn, khó khăn của những người làm sân khấu thiếu nhi. Kiến thức, nhu cầu thẩm mỹ của trẻ ngày càng nâng cao nhưng những đề tài, tác phẩm sân khấu dành cho thiếu nhi lại đang có nguy cơ cạn dần. Khi sân khấu thiếu nhi không đáp ứng được đầy đủ những điều kiện về cơ sở vật chất buộc người nghệ sĩ đôi khi phải lấy sự an toàn của mình để đánh đổi vai diễn, để có những màn nhào lộn trên không…

Con đường nghệ thuật mà Đình Toàn đã và đang theo đuổi không phải lúc nào cũng đẹp, cũng nhận được sự đáp trả xứng đáng nhưng anh luôn tâm niệm ngày nào còn được cống hiến cho sân khấu thiếu nhi, anh cũng sẽ nhen nhóm cho con trẻ những câu chuyện mang tính giáo dục cao, nhiều giá trị nhân văn. Đình Toàn luôn tin ở đâu đó vẫn còn những điều tốt đẹp và trẻ em cần phải được sống đúng với tuổi thơ của mình. “Trong một lần diễn vở Hoàng tử gấu và hạt đậu thần, tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả thì thấy một người mẹ đang khóc. Đứa bé ngồi bên cạnh khẽ lau nước mắt cho chị. Hình ảnh đẹp đó chính là động lực thôi thúc tôi gắn bó với sân khấu thiếu nhi. Tôi tin những điều tốt đẹp vẫn hiện hữu xung quanh và cần được nhen nhóm, được giữ lửa mỗi ngày trong các em”, Đình Toàn kể lại.

Một thế giới trẻ thơ đẹp và hồn nhiên với những câu chuyện cổ tích có vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử… và những bài học về đạo lý, những thông điệp yêu thương, chia sẻ là điều mà Đình Toàn và đồng nghiệp luôn muốn gửi gắm đến các em qua nhiều vở diễn. Đình Toàn luôn có một giấc mơ mà ở đó, những người làm nghệ thuật tử tế sẽ gặp nhau, cùng nhau vẽ nên những câu chuyện đẹp cho cuộc đời…

Yên Hà

 

Bình luận (0)