Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Vũ Mạnh Cường: “Duyên nợ” với nghề MC”

Tạp Chí Giáo Dục

MC Vũ Mạnh Cường đang phỏng vấn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Thời gian qua, với cách dẫn dắt duyên dáng, gần gũi, đầy sáng tạo, chàng MC Vũ Mạnh Cường đã dần chinh phục khán giả cả nước, trở thành gương mặt người dẫn chương trình rất quen thuộc hiện nay trên các sóng truyền hình HTV, VTV9, VTV1, VTC7, SCTV…
Quyết tâm theo nghệ thuật
Sinh ra trong một gia đình có ba là bộ đội, mẹ là cô giáo ở Tây Ninh. Chính truyền thống nề nếp của gia đình đã giúp cho Cường bản tính tự lập từ rất sớm. Hồi ấy, Cường rất thích học văn đồng thời là học sinh giỏi văn của tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra Cường cũng tham gia trong Đội năng khiếu kịch của tỉnh nữa. Cường kể: “Năm lớp 11, tôi được chọn là học sinh giỏi tiêu biểu của năm lên báo cáo thành tích trước trường. Buổi tối trước ngày báo cáo, tôi đã viết tỉ mỉ những gì mình sẽ nói ra một tờ giấy rồi cẩn thận bỏ vào túi áo để mai đọc. Nhưng khi tôi lên sân khấu chuẩn bị đọc thì mới phát hiện mẹ đã đổi áo bằng một cái áo trắng khác mà không bỏ tờ giấy vào lại. Thế là, bất đắc dĩ, tôi phải tự nói. Nhưng thật bất ngờ, tôi được mọi người tán thưởng rất nhiều. Lúc đó tôi nghĩ: Thì ra mình cũng có thể nói được trước đám đông mà chẳng cần giấy nhỉ!…”.
Vào đại học, dù học một lúc hai trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại và Đại học Kinh tế nhưng Cường dành thời gian tham gia trong Đội kịch Phượng Đỏ thuộc Nhà Văn hóa Thanh niên cũng như luôn tích cực làm MC trong các phong trào Đoàn hội. Sau khi ra trường, Cường về làm việc cho Tập đoàn Hòa Phát nhưng vẫn không quên niềm đam mê nghệ thuật.
Một lần, Cường cùng MC Hoài Trinh (Én Bạc năm 2009) đi casting làm phát thanh viên cho Trung tâm Truyền hình kỹ thuật số VTC tại TP.HCM. Cả hai đều đậu, nhưng chỉ có mình Cường quyết định vào làm thôi. Tham gia được một thời gian, Cường mê nghề MC quá nên đành “chia tay” với công việc ở Tập đoàn Hòa Phát để tập trung cho nghề. Sau đó, nhờ một người bạn giới thiệu, Cường được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV9) mời về làm MC cho chương trình Tuổi trẻ và sáng tạo. Chương trình được đánh giá cao, Cường được VTV9 tin tưởng giao tiếp các chương trình khácDoanh nghiệp hôm nay, Chat với ngôi sao… Thời gian qua, Cường còn cộng tác thường xuyên cho HTV trong các chương trình: Ca nhạc dân tộc Những miền đất yêu thương, Ký sự Thăng Long – Ngàn năm thương nhớ (HTV9); gameshow về ẩm thực Hương vị sống, Truyền hình thực tế Nghệ thuật và cuộc sống (HTV7). Gần đây nhất là hai chương trình Lăng kính nghề nghiệp trên Today TV (VTC7) và Tổng kết kinh tế TP.HCM trên VTV1.
Luôn luôn sáng tạo
Cường tâm sự: “Tôi rất thích làm chương trình về văn hóa và hoài cổ như Ký sự Thăng Long – Ngàn năm thương nhớ. Tôi học hỏi được rất nhiều từ chương trình này bởi kịch bản sống động, bản thân tôi làm MC cũng luôn cảm thấy sự mới lạ, điều này khiến khán giả không bị nhàm chán khi xem chương trình…”. Ước mơ của Cường là được tự tay biên tập và dẫn một chương trình do chính mình viết, đặc biệt là một chương trình mang tính nhân văn và cộng đồng cao. Một MC giỏi, theo Cường điều đầu tiên là kiến thức phải rộng, tự tin trước công chúng và nhất là phải biết xử lý những tình huống bất ngờ. MC phải luôn là chiếc cầu nối giữa khán giả và nghệ sĩ, phải biết nắm bắt mỗi đối tượng khán giả của mỗi chương trình để có cách dẫn dắt phù hợp.
Có thể nói, nghề MC ít bị chi phối bởi yếu tố đào thải của thời gian hơn so với các công việc nghệ thuật khác, nhưng theo kinh nghiệm bản thân của Vũ Mạnh Cường thì: “Nếu không có sự mới mẻ theo chiều hướng tích cực thì cơ hội sẽ ít dần đi. Điều quan trọng trong việc làm mới mình là sự sáng tạo và học hỏi. Song học hỏi phải biết chọn lọc, bởi bê nguyên cách dẫn chương trình của một người mà mình yêu thích áp dụng cho mình, nếu không đúng bản chất tính cách hoặc kiến thức và kinh nghiệm sống chênh vênh thì sẽ trở thành kệch cỡm…”.
Bài, ảnh: KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)