Tòa soạnThư đi – tin lại

Vụ một HS tiểu học ở Q.3 bị bắt cóc: Quản lý HS sau giờ học vẫn lỏng lẻo

Tạp Chí Giáo Dục

Vụ việc xảy ra đã 10 ngày nhưng HS vẫn được cho ra khỏi trường để đứng đợi phụ huynh tới đón

Ngày 5-3 vừa qua, tại Trường TH Kỳ Đồng (Q.3, TP.HCM) xảy ra một vụ bắt cóc HS. Kẻ bắt cóc vào tận trường để thực hiện hành vi với em Nguyễn Huỳnh Anh T. (HS lớp 5), rất may trên đường bị chở đi, em T. kịp tỉnh lại và nhảy khỏi xe của tên bắt cóc, gọi điện cho người nhà tới cứu.
Điều hết sức nguy hiểm khi bọn bắt cóc không từ thủ đoạn nào và dám thực hiện hành vi ngay trước “mắt” công an phường (cổng chính Trường Kỳ Đồng – số 24 Kỳ Đồng – đối diện với trụ sở Công an phường 9, Q.3 – số 23), khoảng cách giữa hai cổng này gần 40m.
Vào tận nhà vệ sinh dụ dỗ HS
Theo tìm hiểu của chúng tôi, HS Nguyễn Huỳnh Anh T. là con trai của phụ huynh Nguyễn Hồng Tr. (ngụ Rạch Bùng Bình, Q.3). Vào ngày 5-3 sau giờ tan học  (khoảng 16 giờ 15 phút), trong lúc chờ mẹ đến đón về, T. xin phép bảo mẫu ra ngoài, đi vệ sinh. Đến 16 giờ 30 phút, mẹ của T. tìm đến trường đón con về thì bảo mẫu cho biết bé ra ngoài đi vệ sinh và đang bỏ lại cặp xách bên trong lớp học. Tìm T. ở tất cả các khu vệ sinh của trường, ban công và dưới sân nhưng không thấy, nghi có chuyện bất thường với T, phụ huynh vội báo với nhà trường, rồi cùng nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy T. đâu. 18 giờ 30 phút, gia đình và nhà trường đã đến trình báo sự việc với Công an phường 9, Q.3. Trong khi đang viết tường trình tại công an phường thì mẹ T. nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Qua điện thoại, T. khóc và cho biết: “Con bị người ta bắt cóc, đang đứng ở khách sạn Rạng Đông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.1, mẹ nhanh đến rước con”. Đến đón T., sau khi bình tĩnh trở lại, T. kể: Sau khi vào nhà vệ sinh thì gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự hỏi thăm rồi cho một thanh kẹo cao su, sau khi ăn em không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh và nhận thức được, em thấy mình đang ngồi trên xe máy của người đàn ông này, đến ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai, nhân lúc xe dừng đèn đỏ, em vội nhảy xuống vừa khóc vừa chạy đến khách sạn Rạng Đông thì thấy hai chú bảo vệ nên đã dừng lại. Thấy T. khóc, bảo vệ khách sạn hỏi thăm sự việc và cho em mượn điện thoại liên lạc gia đình đến đón như trên.
Phụ huynh, HS hoang mang
Chiều 14-3, liên lạc với bà Đặng Mỹ Phương – Hiệu trưởng Trường TH Kỳ Đồng, thì được bà Phương trả lời: Có gì các anh liên hệ với Công an phường 9, hoặc Phòng GD-ĐT Q.3, nhà trường đã làm báo cáo gửi công an phường rồi! “Trường đã củng cố lại đội ngũ bảo vệ để giám sát chặt chẽ hơn việc phụ huynh đến đón con em vào giờ tan học hoặc đi học”, bà Phương nói thêm.
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, chiều 14-3 trong giờ tan học, phụ huynh chạy xe vào sân trường rồi đến tận lớp đón HS, chỉ có một bảo vệ đứng ngoài quan sát và vẫn có một số HS đứng ngoài cổng trường chờ phụ huynh tới rước. Trao đổi với ông Phạm Hùng Dũng – Trưởng phòng GD-ĐT Q.3, ông Dũng cho biết: “Sáng nay (14-3) chúng tôi mới biết vụ việc xảy ra tại Trường TH Kỳ Đồng, hiện phòng đã cử chuyên viên xuống trường nắm tình hình”.
Khi được hỏi em có biết một bạn trong trường bị bắt cóc hụt hay không, HS Phan K.N (lớp 5/2) vội nhìn trước ngó sau rồi nói: “Chúng em không được thông báo và từ hôm 6-3 đến nay vẫn đứng ngoài cổng đợi ba mẹ tới đón. Em rất sợ nên sẽ nói ba mẹ từ hôm sau vào tận lớp để rước!”. Hai tay dắt 3 HS băng qua đường, anh Nguyễn Tuấn Tú chia sẻ: “Chúng tôi không biết thực hư chuyện bắt cóc HS diễn biến như thế nào, chỉ nghe phụ huynh rì rầm với nhau, thấy không an tâm nên ngày nào vào giờ tan học cũng vội về trước 4 giờ để vào đón con và con của bạn luôn, cho an tâm”.
Liên hệ với Trưởng công an phường 9, Trung tá Lâm Văn Phương cho biết: “Công an phường đã lập hồ sơ, báo cáo Công an Q.3, khi có kết quả điều tra sẽ thông báo sau”.
Vụ việc chưa gây ra hậu quả nhưng rõ ràng đây là bài học cho nhà trường và cho tất cả các gia đình có con em đang ở độ tuổi đi học, đặc biệt là các cháu bé ở bậc mầm non và tiểu học. Bên cạnh đó, hiệu trưởng nhà trường khi có sự việc xảy ra cần cầu thị, lắng nghe và đặc biệt phải báo cáo gấp cho Phòng GD-ĐT để có những giải pháp tích cực phòng tránh. Nếu ém nhẹm để khi phụ huynh bức xúc, vụ việc mới “vỡ lở” là điều đáng trách bởi sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của phụ huynh và HS.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy

Bình luận (0)