|
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh bắt giam đối với bị can trong vụ án
|
Cuối tháng 11-2013, tại xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã xảy ra một vụ trọng án. Một nhóm “côn đồ làng” sau bữa tiệc dạ hội ở đám cưới trong làng đã nhẫn tâm đánh chết một lão nông vô tội và còn đánh cả vợ con nạn nhân trọng thương. Ngay trong đêm, lực lượng Công an Quảng Trị đã nhanh chóng bắt được 5 nghi phạm gây ra vụ án trên.
Hành động giết người vô tội một cách dã man của nhóm côn đồ này đã gióng lên hồi chuông về nạn “côn đồ làng” tồn tại trong các thôn xóm ngỡ yên bình…
Nước mắt quê nghèo
Những ngày này, dù thời tiết ở các tỉnh miền Trung đang trở nên buốt da cắt thịt nhưng người dân xã Triệu Thuận vẫn tìm về nhà ông Nguyễn Văn Quỳ để thắp nén nhang cầu mong ông thanh thản nơi chín suối. Nhắc đến ông, người dân ở đây đều buông tiếng thở dài tiếc thương. Vụ việc xảy ra vào đêm 27-11. Đêm đó, ở xóm làng Rào, gia đình ông Phú – bà Bảy tổ chức tiệc dạ hội cho con trước ngày cưới. Thanh niên trai tráng trong xã đến vui chơi rất đông. Xã có nhiều thôn. Trong đó, thanh niên làng Rào và thanh niên làng Đại Lộc (cùng xã) đã có xích mích từ trước. Đêm đó anh Ánh, con trai ông Quỳ cũng có mặt để vui chơi. Có lẽ không ai ngờ đến, khi mà ở đây, hai bên vốn đã ganh ghét nhau nhìn thấy nhau càng trở nên “chướng mắt” hơn. Một thanh niên tên Tùng ở làng Rào thấy nhóm thanh niên Đại Lộc thì tiến đến gây gổ vô cớ rồi đánh họ. Tùng rượt đuổi một số thanh niên Đại Lộc ra tận cổng làng này thì bị nhóm thanh niên trên quay trở lại ném đá. Bị đánh, Tùng quay về báo tin cho hai anh trai là Thành và Lâm. Nghe em kêu cứu, Thành cùng một số đối tượng ở đây kéo nhau đi đánh thanh niên làng Đại Lộc. Đối tượng tên Phương nhanh chóng thu gom các vũ khí như dao, rựa, mã tấu để cho nhóm của Thành đi đánh nhau, còn y về nhà. Nhóm của Thành đã dẫn nhau đến làng Đại Lộc để dằn mặt đối thủ. Dọc đường, gặp anh Sỹ đang đi chúng đánh tới tấp. Rồi thấy anh Nguyễn Văn Ánh, con trai của ông Quỳ đang trên đường về nhà, chúng cũng lao vào đánh ngất xỉu. Nghe tin con bị đánh, hai vợ chồng ông Quỳ và bà Yến chạy đi tìm con. Thế nhưng vừa chạy ra khỏi ngõ, ông bà đã bị chúng đánh tiếp. Những cú đánh quá dã man khiến ông Quỳ gục tại chỗ và tử vong. Còn bà Yến dù đã quỳ xin tha cho chồng nhưng chúng vẫn không tha, còn đánh bà đến trọng thương…
Hành động côn đồ
Ngay trong đêm, Công an Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc, truy bắt các nghi phạm liên quan đến vụ án. Qua lời khai ban đầu, cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án. Nhiều người không khỏi rùng mình trước lời khai man rợ của những kẻ thủ ác. Theo lời khai của các nghi phạm, khi nhìn thấy ông Quỳ, hai tên trong nhóm xông tới dùng gậy tre đánh tới tấp cho đến khi ông gục xuống.
Theo kết quả điều tra, vào đêm 27-11, con trai của ông Quỳ bà Yến là anh Nguyễn Văn Ánh đến chơi tại đám cưới. Tuy nhiên, anh Ánh không hề liên quan tới việc xích mích của hai nhóm thanh niên làng Rào và Đại Lộc. Anh Ánh cùng mẹ bị đánh trọng thương và cái chết oan của cha là nỗi đau tột cùng của gia đình anh, cũng như tiếng thở dài của nhiều người nông dân bất lực trước hành động côn đồ của những thanh niên từng lớn lên ở đây. Với tinh thần không bỏ lọt tội phạm, đưa tội phạm ra trừng trị nghiêm minh trước pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt 8 nghi phạm gây án gồm: Đoàn Thanh Khánh, Lê Thế Hiến và Lê Thế Vũ (cùng 18 tuổi); Lê Chí Hiếu (21 tuổi); Đoàn Quang Lâm (23 tuổi); Đoàn Quang Phương, Đoàn Quang Quốc Quý (cùng 17 tuổi) và Đoàn Quang Thành (37 tuổi). Cả 8 đối tượng trên cùng trú tại làng Rào. Trong đó, Đoàn Quang Thành bị bắt do có hành vi phạm vào tội “cố ý gây thương tích”, các đối tượng còn lại có hành vi vi phạm tội “giết người”.
Sự việc ẩu đả trong tiệc cưới dẫn đến cái chết oan của nông dân Nguyễn Văn Quỳ và nhiều người khác trọng thương chỉ là giọt nước tràn ly. Bởi theo nhiều người dân làng Đại Lộc cho biết, lâu nay, thanh niên Đại Lộc, nhất là các em học sinh khi đi học ngang qua làng Rào thường rất nhiều lần bị thanh niên làng Rào chặn đánh. Hành động côn đồ đáng lên án của nhóm thanh niên trên đã bị cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ đưa ra ánh sáng pháp luật.
Bài, ảnh: Vĩnh Yên – Thiên Phúc
| Có thể nói, vụ án trên là bài học cho các thanh thiếu niên ở làng quê lâu nay vẫn thường “giương oai” khẳng định vị thế “ông vua làng”, coi trời bằng vung. Đồng thời cũng là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con em mình về pháp luật và tình người! |


Bình luận (0)